BÀ HỒ THỊ BÍCH KHƯƠNG RA TÙ

@ 29 April 2009 06:08 AM
Tin Hà Nội - Hà Nội hôm qua đã trả tự do cho một dân oan là bà Hồ Thị Bích Khương, người từng giúp đỡ nhiều dân oan khác và sau đó tham gia vận động dân chủ, tham gia khối 8406 vừa được trả tự do sau 2 năm tù. Bà Bích Khương được trả tự do lúc 11 giờ sáng hôm qua, và vài giờ đồng hồ sau đã về đến nhà tại Nghệ An. Trả lời báo chí quốc tế, bà coh biết được trở về với gia đình rất vui nhưng cũng rất buồn, nhìn thấy gia đình chỉ có mẹ và con, nhà cửa thì tiêu điều xơ xác. Bà cho biết trong thời gian bị cầm tù, ngay ngày tạm giam là ngày 18 tháng 5 năm 2006 bà đã bị tên quản tù đánh sặc máu mồm, đá ngã xuống đất và dẫm lên mặt rồi dùng dùi cui đánh đập tàn nhẫn đến ngất xỉu.

Sau khi tỉnh dậy bà được đưa vào trạm xá, đến buổi chiều thì bị chúng tiếp tục dùng chùm chìa khóa mở cửa để đánh sưng hết mặt và người. Trong suốt một tuần lễ bà bị đánh liên tục, sau đó mới biết là vì bà không van xin nên chúng cứ tiếp tục đánh. Khi hỏi về việc thăm nuôi, bà cho biết trong suốt thời gian bị cầm tù, cả mẹ và con đều không được thăm. Chỉ có chị gái được thăm 1 lần hồi còn trong tù. Từ đó trở đi, bà Bích Khương không được gặp người nhà nữa, bà bị biệt giam ở phòng lao của trạm xá. Bà tuyên bố bà không bao giờ ân hận về những việc mình làm, chỉ tiếc là mình chưa đổ hết sức lực để tham gia đấu tranh, nay được tự do bà sẽ tiếp tục đấu tranh cho đến chết chứ không thể dừng lại được nữa.(SBTN) {nl}{nl}