TRUNG CỘNG THẢ NGƯỜI NHƯNG KHÔNG THẢ TÀU

@ 17 August 2009 01:13 AM
Tin Quảng Ngãi - Sau nhiều áp lực của dư luận, Trung{nl}Cộng đã thả các ngư dân Việt Nam bị bắt và quy tội xâm phạm vùng biển{nl}của Trung Cộng. Ngư dân thì được thả nhưng hai chiếc thuyền của họ vẫn{nl}bị tịch thu, chiếc tàu của Bình Châu chở ngư dân trở về Việt Nam cũng{nl}bị lấy tất cả mọi thứ đáng giá trên tàu. Anh Nguyễn Chí Thạnh, chủ nhân{nl}chiếc thuyền bị bắt có tên Chí Thạnh vừa được thả về đã trả lời một{nl}cuộc phỏng vấn của đài RFA và cho biết họ vừa mới thả lưới thì tàu kiêm{nl}ngư của Trung Cộng ở đảo Phú Lâm chạy xuống đảo Linh-Côn trong lúc họ{nl}đang có mặt ở ngoài đảo Linh-Côn, cách Linh-Côn cỡ 3 hải lý, chúng ập{nl}vào bắt cho dù nơi này vẫn còn nằm trong vùng biển thuộc khu vực Hoàng{nl}Sa của Việt Nam. Dù có máy định vị trên tàu để chứng minh tọa độ của{nl}tàu, nhưng tàu Trung cộng vẫn cho ca-nô nhỏ chạy tới bắt người. Họ{nl}không chịu lên tàu nhỏ thì chúng cho người áp giải lên tàu lớn, rồi cho{nl}3 người bên tàu lớn qua cột dây kéo tàu Việt về đảo Phú Lâm. Anh cho{nl}biết trên tàu lúc đó có 13 người, và phía Trung cộng không dùng bạo lực{nl}gì.{nl}{nl}{nl}
 
Từ đảo Linh-Côn lên đảo Phú Lâm xa cỡ{nl}khoảng 36 lý, sau khi bị đưa về đây thì tất cả những người Việt bị nhốt{nl}chung với nhau gồm tổng cộng người trên 3 tàu. Sau này phía Trung cộng{nl}cho người về rồi còn lại một thuyền là 4 người gồm một thuyền trưởng và{nl}ba thuyền viên, tổng cộng 3 thuyền họ cho một chiếc về đồng thời cầm{nl}một tờ giấy phạt, trong đó có 3 số điện thoại và mật mã gửi tiền. Trong{nl}lúc bị nhốt, họ cho ăn uống thì ăn chén rưỡi cho đến 2 chén một bữa ăn.{nl}Mấy bữa đầu thấy đói lắm nhưng sau này ở dần dần thấy quen. Anh Thạnh{nl}cho biết khi họ thả người ra thì tất cả những phương tiện đánh bắt cá{nl}như tàu bè lưới hay máy móc thì họ giữ lại, lưới thì bỏ dưới biển luôn.{nl}Họ cho điện thoại về cho người nhà để đòi tiền chuộc, trong lúc bị bắt{nl}cho tới ngày được thả thì không có một đại diện nào của nhà nước Cộng{nl}sản Việt Nam liên lạc hay thông báo gì cả, họ chỉ lén mang theo radio{nl}và nghe những đài ngoại quốc để biết tin tức mà thôi. Khi về tới Việt{nl}Nam thì lúc đó cán bộ nhà nước mới tới hỏi thăm và cho gạo với cho{nl}tiền, nhưng ghe bị tịch thu hết, nhà nước cho tiền cho gạo để ăn chớ{nl}tiền bạc thì không còn, và chưa biết tương lai của anh và gia đình sẽ{nl}như thế nào.(SBTN)
{nl}{nl}