BẮT GIỮ HÀNG LOẠT NHỮNG NGƯỜI CHỐNG TRUNG CỘNG

@ 5 September 2009 03:16 PM

Tin{nl}Saigon - Các diễn đàn điện tử, các blog và nhiều hãng thông tấn quốc tế{nl}lại vừa loan báo chiến dịch bắt giữ hàng loạt những người viết blog{nl}trên Internet mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tố cáo về tội xâm phạm{nl}an ninh quốc gia. Những người này đều là những người đã từng viết bài,{nl}nêu ý kiến chỉ trích Trung Cộng và kêu gọi bảo vệ chủ quyền của Việt{nl}Nam trên biển Ðông. Mặt khác, ngày càng nhiều dấu hiệu cho thấy an ninh{nl}Việt Nam gia tăng đàn áp chỉ vì muốn ngăn chặn một cuộc vận động ôn{nl}hòa. Theo đó, thông qua những khẩu hiệu in trên áo thun, những người{nl}khởi xướng và tham gia cuộc vận động muốn minh định Hoàng Sa, Trường Sa{nl}là của Việt Nam, cũng như kêu gọi ngưng thực hiện các dự án khai thác{nl}bauxite tại Tây Nguyên cũng bị bắt hay bị triệu tập lấy lời khai. Nạn{nl}nhân mới nhất là một blogger tên Bút Thép, đã bị Công an mời lên làm{nl}việc vào ngày hôm qua.
 
Trong cuộc phỏng vấn{nl}dành cho báo chí ngoại quốc, ông này cho biết Công an hỏi ông về việc{nl}mặc áo kêu gọi bảo vệ Tây Nguyên, giữ màu xanh cho Tây Nguyên, phản đối{nl}việc Trung Cộng khai thác bô-xít. Công an đã truy hỏi ông về nguồn gốc{nl}của chiếc áo được phân phát ở đâu, phát cho ai, ông liên lạc với ai{nl}trên mạng và bắt ông này phải nộp chiếc áo đã mặc và chụp hình. Cuối{nl}cùng họ lập biên bản để xác nhận rằng ông này mặc áo như vậy rồi sau đó{nl}thả về. Trong khi đó thân mẫu của cô Quỳnh Như tức blogger Mẹ Nấm thì{nl}cho biết Công an đã đến tận nhà bà đập cửa vào nửa đêm và bắt cô này{nl}đi, bắt mang theo quần áo rồi sau đó chở đi mất hai ngày nay không thấy{nl}tin tức gì. Hỏi đi đâu thì Công an trả lời không biết, muốn xin thăm{nl}cũng không được. Bà nói sau đó bà có tìm hiểu thì thấy rằng con bà{nl}tranh đấu cho việc chống Trung cộng, và điều này là điều đúng đắn vì{nl}đây là tinh thần yêu nước không có gì sai trái, bà hoàn toàn ủng hộ con{nl}mình trong việc này.(SBTN)
{nl}{nl}