THIẾU NỮ VIỆT TẠI CONNECTICUT MẤT TÍCH MỘT CÁCH BÍ MẬT

@ 11 September 2009 05:30 PM

Tin{nl}New Haven - Cảnh sát tại tiểu bang Connecticut đã phải dùng đến quân{nl}khuyển để tìm kiếm một nữ sinh viên từ thành phố Placerville đã mất{nl}tích kể từ hôm thứ ba vừa qua. Cô Annie Lê 24 tuổi, dự trù sẽ lên xe{nl}hoa vào ngày chủ nhật. Cô này là cựu học sinh Trung học Union Mine ở{nl}Connecticut, hiện đang theo học ngành Dược khoa tại đại học Yale. Cô{nl}được nhìn thấy lần cuối tại một phòng thí nghiệm của đại học này và từ{nl}đó đến nay đã không liên lạc gì với gia đình, bạn bè hoặc những người{nl}làm việc chung. Người bạn làm việc chung phòng thí nghiệm với cô là{nl}Debbie Apuzzo cho biết cô đang rất hào hứng với đám cưới của mình, và{nl}không có dấu hiệu gì là cô ta sợ hãi hoặc muốn bãi bỏ đám cưới.
 
Cô{nl}Annie Lê cao 4 feet 11 inch và nặng 90 pounds, người ta tìm thấy bóp{nl}của cô kể cả điện thoại cầm tay, thẻ tín dụng và tiền mặt vẫn còn ở nơi{nl}cô làm việc. Các giáo sư, bạn bè và gia đình cùng người hôn phu hiện{nl}đang cộng tác với Cảnh sát để thực hiện cuộc điều ra. Cảnh sát trưởng{nl}đại học Yale là ông James Perrotti cho biết họ đang duyệt lại hình ảnh{nl}của máy camera ở khu vực cô được nhìn thấy lần cuối. Cô Annie Lê tốt{nl}nghiệp bằng cử nhân tại đại học Rochester ở New York, và cũng đã theo{nl}học mùa hè tại Viện đại học Y tế quốc gia. Cô cũng làm việc bán thời{nl}gian tại phòng thí nghiệm của bệnh viện Marshall ở Placerville, Cảnh{nl}sát đã lên tiếng yêu cầu ai biết tin tức về cô gái này, xin thông báo{nl}ngay cùng với Cảnh sát và gia đình.(SBTN)
{nl}{nl}