THÁNH GIÁ Ở ÐỒNG CHIÊM ÐANG TIẾP TỤC BỊ PHÁ HOẠI

@ 20 January 2010 06:11 PM
Tin{nl}Ðồng Chiêm - Tiếp tục theo dõi tình hình vụ đàn áp tôn giáo tại Ðồng{nl}Chiêm, tin từ địa phương cho biết vào lúc 8 giờ 10 phút ngày hôm qua đã{nl}có một lực lượng đã lên núi Thờ tiếp tục phá những cây Thánh Giá còn{nl}lại của giáo dân Ðồng Chiêm trên nghĩa địa và những thánh giá bằng tre{nl}gỗ tại đây. Ðông đảo giáo dân đã tập trung phản đối, nhưng lực lượng{nl}được chỉ đạo đã bất chấp sự phản đối phá bằng được các Thánh giá của{nl}giáo dân. Việc tiếp tục phá Thánh giá đã được dự đoán từ mấy hôm nay,{nl}nên hiện nay giáo dân đã tập trung rất đông quanh Núi Thờ. Những kẻ phá{nl}Thánh giá đã chạy trốn trong các hốc đá của Núi Thờ, giáo dân đang vây{nl}quanh chân núi để tìm những kẻ phá Thánh Giá trong lúc Công an giữ chân{nl}các linh mục, tu sĩ ngay trong nhà xứ bằng trò kiểm tra hộ tịch, hộ{nl}khẩu. {nl}{nl}{nl}

 

Thánh{nl}Giá bằng tre lớn nhất đã bị đập nát, quăng vương vãi khắp nơi trên đỉnh{nl}Núi Thờ, những kẻ giấu mặt lén lút đập phá đã trốn biệt vào hang núi{nl}nào đó và giáo dân tìm rất khó khăn vì đỉnh núi trơn và trời ẩm mưa.{nl}Ðến sáng hôm nay tin cho biết có 7 giáo dân từ Nghĩa Ải sang Ðồng Chiêm{nl}để đi lễ, đến cầu công an chặn lại không cho đi, tuy nhiên không chấp{nl}nhận sự ngăn cấm vô lý này, giáo dân đã quyết tâm đòi được tham dự{nl}Thánh lễ. Công an đã bắt đi hai vợ chồng trong một gia đình, người phụ{nl}nữ là bà Hường và chồng là ông Ðãng. Không ai biết hai người này bị bắt{nl}vì đã làm điều gì. Công an khi đến nhà bắt hai người này đã đánh đập{nl}người con gái 16 tuổi đến chảy máu mồm, ngất xỉu. Giáo dân thấy ồn ào{nl}túa ra thì Công an đã đang đẩy bà Hường lên xe thùng, các nữ tu Dòng{nl}Mến Thánh Giá Ðồng Chiêm đang cấp cứu cháu Ái.

 

Nguồn{nl}tin cũng cho biết sáng nay giáo dân các giáo họ Bắc Sơn, An Phú không{nl}thể về nhà thờ giáo xứ dự lễ vì công an đã chặn các lối vào thôn. Giáo{nl}dân xứ Tuỵ Hiền do cha Hữu phụ trách, cũng bị cấm đường. Tham dự thánh{nl}lễ chỉ có các giáo dân trong thôn Ðồng Chiêm. Khoảng 8 giờ sáng khi kết{nl}thúc thánh lễ Chúa nhật ở nhà thờ, mọi người đã ra Núi Thờ cầu nguyện.{nl}Giáo dân vừa cầu nguyện vừa khóc lóc. Người ta thấy bàn thờ, hoa, ảnh{nl}tượng ở chân núi bị vứt xuống hồ. Các thánh giá bằng bương và bằng gỗ{nl}trên đỉnh núi cùng cờ tang bị vứt xuống triền núi. Một thánh giá bị vứt{nl}xuống sông, không bị chặt gẫy và chỉ bị dập đôi chút. Các thiếu nhi đã{nl}lên núi tìm lại thánh giá và xuống khe đá tìm lại cờ tang. Khoảng 9 giờ{nl}thì thánh giá và cờ tang được dựng lại như cũ.

 

Lúc{nl}này vẫn còn nhiều giáo dân ở chân núi và một số cán bộ công an huyện và{nl}xã đã xuất hiện ở phía xa xa trên đường đê. Ðến trưa giáo dân nhiều{nl}người vẫn đang ở chân Núi Thờ khóc lóc và cầu nguyện. Một số đang xuống{nl}hồ vớt thánh giá và ảnh tượng. Nghe tin Công an tiếp tục bắt người và{nl}đánh người, gây hoảng loạn thôn Ðồng Chiêm, cha xứ và giáo dân Nghĩa Ải{nl}đã đi bộ sang chia sẻ và giúp đỡ. Ðoàn linh mục, tu sĩ và giáo dân{nl}Nghĩa Ải đang bị chặn ở Cầu Xây. Lúc này nội bất xuất, ngoại bất nhập,{nl}người thôn Ðồng Chiêm cũng không thể về nhà mình. Nghe nói có một nhóm{nl}giáo dân đang lên thị trấn Tế Tiêu huyện Mỹ Ðức không biết để làm gì,{nl}có lẽ để tìm gặp xem các nạn nhân vừa bị bắt hiện đang ở đâu. Lúc này{nl}Cha Chính xứ và Phó xứ Ðồng Chiêm đã biết chuyện gì đang xảy ra với{nl}đoàn chiên của mình khi các ngài đi làm việc mục vụ ở xứ khác. Các ngài{nl}đang trên đường về nhà và cũng đang tìm cách liên lạc với cán bộ để xem{nl}sự vụ thế nào.(SBTN) {nl}{nl}