DÂN OAN BÌNH THUẬN BỊ CÔNG AN LÀM KHÓ DỄ VÌ TRẢ LỜI BÁO CHÍ NGOẠI QUỐC

@ 24 September 2010 06:49 AM
Tin Bình Thuận - Với tư cách là người đại diện cho hàng ngàn dân oan huyện Ðức Linh, tỉnh Bình Thuận, ông Lê Hồng Kỳ thời gian gần đây đã bị công an thường xuyên hạch hỏi sách nhiễu. Công an còn gán ghép cho ông những tội như chống người thi hành công vụ, đánh cán bộ, giúp thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, xúi giục dân oan đòi đất đai bị địa phương chiếm đoạt. Cách đây khoảng một tuần, ông Kỳ đã trả lời phỏng vấn đài Á Châu Tự Do, hậu quả là ông bị công an mời tới trụ sở để làm việc tức thẩm vấn. Ông cho biết Công an đã quay hỏi ông về việc giúp đỡ cho những thương phế binh, cũng như là đứng về phía bà con cô bác dân oan để đòi lại đất rừng mà nhà cầm quyền đã giành để nhượng lại cho các công ty khai thác ngoại quốc. Ông cho biết người thẩm vấn ông là một Công an mang cấp bậc Thiếu tá thuộc huyện Ðức Linh, và chúng đã vu cho ông việc đánh cán bộ, cho dù ngày đó là ngày ông phải có mặt tại sở Công an để thẩm vấn.

Ông Kỳ nhấn mạnh rằng ông sẽ không sợ trước những đe dọa của Công an, mà sẽ tiếp tục giúp hết sức mình để bảo vệ quyền lợi cho họ và bảo vệ nền luật pháp của Việt Nam, không thể để cho cán bộ các cấp chà đạp lên luật pháp Việt Nam mà sống, tước bỏ quyền lợi thực của người dân. Ông tố cáo nhà nước đã dùng quyền lực có trong tay của họ mà đàn áp người dân để cướp đất của người dân, và kêu gọi mọi người phải đứng ra bênh vực và phải bảo vệ người dân đã bị cán bộ hiếp đáp, đàn áp, chà đạp lên nhân phẩm của họ, cướp hết tài sản của họ, và nói cho dù đến chết bao nhiêu lần đi nữa ông vẫn đứng ra bảo vệ cho người dân chứ không bỏ, trong đó có quyền lợi của ông nữa dù Công an đang tìm mọi cách để bịt miệng ông.(SBTN)

{nl}{nl}