DU HỌC SINH Ở NHẬT VẤT VẢ CHỐNG CHỌI VỚI TÌNH HÌNH HỖN LOẠN

@ 19 March 2011 11:21 AM
 
Tin Tokyo - Cả thế giới đang hướng về Nhật Bản sau thảm họa tàn khốc hôm thứ sáu tuần trước khi động đất, sóng thần, kéo theo tình trạng ô nhiễm bức xạ nguyên tử. Hiện có hàng ngàn du học sinh Việt Nam đang học tập trên xứ sở này, nhưng tin cho hay không có người Việt nào bị thiệt mạng trong trận thiên tai kinh hoàng này. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tuyên bố đã đưa hết được những kiều dân và du sinh ra khỏi vùng nguy hiểm và đến thủ đô Tokyo, nhưng những nhân chứng cho biết điều đó hoàn toàn không có thật. Một Cảnh sát viên người Nhật gốc Việt cho biết có khoảng 3000 người Việt gồm cả du học sinh ở khu vực đông bắc nước này, và không một ai nhận được bất cứ một sự giúp đỡ nào từ phía tòa đại sứ Cộng sản ở Nhật Bản. Một du sinh quê ở Nghệ An đang theo học tại đại học Fukushima ở miền Bắc Nhật Bản, một trong ba tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề trong trận động đất vừa rồi, cho biết họ đã tìm cách gặp nhau và tự tìm cách trốn xuống đến Osaka.

Thanh niên này cho biết khi xảy ra động đất thì họ rất hoảng sợ, và từ đó bặt luôn tin tức không biết gì hết. Họ đã tự động di tản ra những vùng không có nhà cao tầng rồi đến chiều thì chạy về Nagano mà không có sự hỗ trợ gì. Họ đã tập trung tất cả người Việt Nam quen biết rồi sau đó tìm cách lên xe buýt rồi đi về Yamagata. Sau 3 ngày thì họ đã đến được Osaka. Khi được hỏi, họ cho biết đã liên lạc với đại sứ quán Việt Nam ở Nhật, họ hứa hẹn sẽ đem xe xuống để giúp bọn em ra khỏi vùng nguy hiểm, nhưng chờ mãi cũng không thấy. Những người này cho biết ngoài nỗi ám ảnh về sóng thần và động đất, lúc đó thức ăn nước uống không có, nếu không bỏ chạy thì chỉ còn cách ngồi đó chờ chết thôi.(SBTN)

{nl}{nl}