3 THỐ CHÁO CÁ LÓC MÀ KHÁCH BỊ 'CHẶT ÐẸP' ÐẾN 130 ÐÔLA

@ 6 March 2013 05:02 AM
Tin Tiền Giang - Tuy đã hết Tết nhưng nạn tính giá cao được gọi là "chặt đẹp" túi tiền của du khách vẫn tiếp tục lộng hành, trắng trợn tại nhiều thành phố đông đảo khách vãng lai. Vụ mới nhất xảy ra tại một quán ăn mang tên Thuận Phát ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời của bà Trương Thị Chung 31 tuổi, cư dân tỉnh Ðồng Nai cho biết, gia đình bà dừng lại quán dùng bữa ăn chiều. Chỉ gọi ba thố cháo cá lóc, một trái dừa tươi, bà Chung bật ngửa khi nhìn thấy hóa đơn tính tiền lên tới 2.6 triệu đồng, tương đương 130 đôla.

Nạn chặt đẹp túi tiền của du khách đang diễn ra tràn lan tại nhiều vùng ở Việt Nam, đặc biệt tại các khu du lịch như Hà Nội, vịnh Hạ Long, Vũng Tàu, Nha Trang... Cũng theo báo Tuổi Trẻ ngày 2 tháng 3, ông Lê Văn Dư, 30 tuổi, chủ quán ăn Thuận Phát, lên tiếng xin lỗi những thực khách bị …chặt chém. Ông cho biết vì bận đi xa nên không thể kiểm soát nhà hàng và nhân viên của ông đã tự ý tăng giá mà ông không biết.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}