DÂN OAN LONG AN THÀ CHẾT ÐỂ GIỮ ÐẤT

@ 28 April 2013 04:03 AM
Tin Sài Gòn - Hàng trăm dân oan từ Long An đã kéo lên thành phố Sài Gòn để phản đối việc nhà cầm quyền địa phương cưỡng chế đất đai của họ. Những người này tuyên bố họ chấp nhận cho nhà nước bỏ tù và gia đình họ sẽ chết trên đất của tổ tiên nếu Công an đến cưỡng chế và ép họ vào đường cùng. Những Dân Oan ở Ấp Mỹ Lợi, Xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Ðức Huệ, tỉnh Long An cho biết Công an tuyên bố sẽ cưỡng chế đất đai của họ để giao cho Công ty Phố Ðông. Ðây là đất do cha mẹ của họ để lại từ năm 1955 cho đến nay, nhưng sau đó nhà nước tuyên bố tịch thu và đem đất bán cho Công ty Phố Ðông, bất chấp việc họ đi thưa kiện từ năm 2008 đến nay nhưng cán bộ từ cấp xã đến cấp tỉnh cũng không giải quyết.

Hiện nay những người dân cho biết công an rình rập, theo dõi họ từng bước. Trong lúc những dân oan Long An biểu tình, hai bloggers Nguyễn Hoàng Vi và August Anh có mặt tại hiện trường để giám sát thì một số công an viên đến yêu cầu xuất trình giấy tờ. Hai bạn cương quyết phản đối yêu cầu vô lý này vì họ không có quyền đó. Những người có mặt tại hiện trường cho chúng tôi biết, công an đến cưỡng chế đất của bà con tại ấp Mỹ Lợi nhưng không thành, bởi vì bà con đã quy tụ lại rất đông để phản đối lại sự cưỡng chế của nhà cầm quyền. Lực lượng cưỡng chế gồm công an, dân phòng, ngay cả côn đồ du đãng nhưng đã phải tạm thời rút lui sau khi có những phản ứng dữ dội từ phía dân chúng. Hai chữ cưỡng chế của đảng cộng sản bày ra để tránh nói tịch thu hay ăn cướp đất của nhân dân.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}