70 Năm Tân Nhạc Miền Nam Việt Nam
 
(1930 - 2000) Trích từ SBS Radio (Úc Châu)
do Hoài Nam biên soạn. (This page is for streamming
audio. If you need to download MP3 audio,
please go HERE including photos if you are
using Ipod, Ipad & other tablets)





Posted on 13 Dec 2012










Mỗi giáo xứ Công Giáo ở miền Bắc là một cứ địa của những đạo quân vô uý, nhẫn nhịn ôn hòa mà kiên cường bất khuất trước bạo lực cộng sản vô thần. Họ hà khắc cai trị Bắc Việt đã hơn 70 năm khốc liệt! Qua hàng loạt biểu ngữ hiệp thông với dân Chúa ở Con Cuông, khối tín hữu Giáo Phận Vinh trầm tĩnh phô trương sức mạnh, tuyên xưng đức tin và công lý qua các thánh đường uy dũng. Họ khẳng khái lên án sự Ác, phản đối nhà nước Việt Cộng, qua 40+ giáo xứ Công Giáo kiên cường ở miền Bắc — nơi thắm đượm biết bao máu đào của các thánh tử đạo bị bách hại!




Posted on 13 Nov 2012
Trong bóng đêm đè nghẹt
Đã phục sẵn một mặt trời
Trong bóng tối không lời
Đã phục toàn cơn sấm sét
Trong lũ người đói rét
Đã phục sẵn một đoàn quân
Khi vận nước xoay vần
Tất cả thành nguyên tử
!







Posted on 06 Oct 2012
Này đây cuộc đời phiêu bạt từ chuyến xe lô định mệnh, giã từ mẹ già, vào tù, lên tầu Sông Hương, ra bắc. Cướp tàu thất bại, vào Tù Thanh Cẩm, vượt ngục, bị bắt lại, bị đánh đập gần chết, bị đày đi Tù Cổng Trời. 11 năm tù khổ sai ngoài Bắc, cuộc đời anh hùng phong trần vào sinh ra tử. Năm 1988 thì Lm Nguyễn Hữu Lễ được phóng thích, vượt biên, qua trại tị nạn Thái Lan, rồi được mời sang Tân Tây Lan phục vụ từ 1990, đặc trách việc hướng dẫn Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam tại thành phố Auckland xanh mát.












Posted on 04 Sep 2012
Tiến sĩ Nguyễn văn Lương đề nghị khối người Việt ở hải ngoại, ngay lúc này, hãy cố gắng hưởng ứng chiến dịch: ---->  Ngừng du lịch & hạn chế gởi đôla về Việt Nam. Ts Lương nói: Việt cộng cấm đồng bào giữ tiền đô la Mỹ và vàng, để chúng bỏ túi và trả nợ thế giới, mà chỉ đổi cho nhân dân tiền giấy "bác hồ" thôi. Ông khẳng định:
Du lịch và gởi đô-la Mỹ về Việt Nam là phản quốc!
Du lịch và gởi đô-la Mỹ
là nuôi chế độ VC sống lâu thêm!
Chúng ta hãy cùng HY SINH để CẤP CỨU VIỆT NAM!







Posted on 20 May 2012
Dưới sự thống trị của Đảng cộng sản Trung Quốc, khoảng 60 tới 80 triệu người dân Trung Quốc vô tội đã bị giết hại, để lại đằng sau những gia đình tan nát của họ. Nhiều người không hiểu tại sao Đảng cộng sản Trung Quốc lại giết người. Trong khi Đảng CSTQ đang tiếp tục sự đàn áp tàn bạo của nó đối với các học viên Pháp Luân Công, và gần đây đàn áp những người biểu tình ở Hán Nguyên bằng súng đạn, nhiều người tự hỏi liệu họ có thể sẽ thấy một ngày mà Đảng CSTQ học cách nói chuyện bằng lời thay vì bằng súng đạn hay không?





Posted on 13 May 2012

Nơi đây hương khói ngàn thu
Thuyền nhân tạm nghỉ trong mồ trùng dương
Buồm cao ghi dấu can trường
Trống thiêng gọi kẻ bốn phương tìm về





Posted on 06 May 2012
Sau đây là AUDIO sách của Pierre Darcourt, (bản dịch nguyên thủy "Mẹ Việt Nam ơi, Dân ta có Tội Tình Gì?' (Viet Nam - Qu'as tu Fait de Tes Fils?), người dịch là cựu Đại tá Dương Hiếu Nghĩa). Bản dịch này được in thành sách với tựa đề mới là "Quê Mẹ Oan Khiên",  được nhuận sắc và trình bày bởi 2 nhà văn Uyên Thao và Trần Phong Vũ, do Tủ Sách Tiếng Quê Hương, Hoa K xuất bản.






Posted on 01 May 2012

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next >>


 

  Services | © 2008 - 2025