Việt Nam ơi ! Thời gian quá nửa đời người, và ta đã tỏ tường rồi. Ôi cuộc đời ngày sau tàn lửa khói ! Mẹ Việt Nam đau, từng cơn xót dạ nhìn đời. Người lầm than đói khổ nghèo nàn, kẻ quyền uy giầu sang dối gian. Giờ đây Việt Nam còn hay đã mất ? mà giặc Tàu ngang tàng trên quê hương ta ! http://www.youtube.com/watch?v=-eQFGy-UwXE
Posted on 21 Jan 2012
Nếu chúng ta chấp nhận im lặng cho nhà nước tiến hành làm trạm xử lý nước thải và chiếm dụng bất hợp pháp nhà đất của chúng ta, như nhà nước tuyên truyền dối trá, nghĩa là chúng ta mặc nhiên chấp nhận với nhà nước rằng Cha chúng ta đã bàn giao nhà đất của nhà thờ cho nhà nước, thì chúng ta trở thành những kẻ chửi bố mình. Để là người có hiếu, biết sống theo sự thật, chúng ta thà chết chứ không chấp nhận như vậy.
Posted on 20 Nov 2011
Linh Mục Nguyễn Văn Khải nguyên là phát ngôn viên của Dòng Chúa Cứu Thế ở Thái Hà, Hà Nội.....ông là đối tượng của nhiều đe dọa và cũng là đối tượng để hệ thống báo chí tuyên truyền của nhà cầm quyền CSVN bôi nhọ, vu khống. Từ tháng 7 năm 2010, ông rời Việt Nam sang Roma du học theo sự sắp đặt từ lâu, nhưng cũng đã phải đi rất khó khăn. ...“riêng ở Thái Hà thì hiểm nguy lại là nơi người ta xông vào, đối mặt với cảnh công an, cảnh sát cơ động, không sợ hãi để đấu tranh giành lấy tự do công lý.”

Posted on 24 Aug 2011
<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next >> |