PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT TỪ TRONG NƯỚC: ÐÀ LẠT SẼ BỊ TÀN PHÁ HƠN 65,000 THƯỚC VUÔNG RỪNG ÐỂ CHO CỘNG SẢN VIỆT NAM KIẾM TIỀN

@ 3 November 2011 08:45 PM
Hôm nay trong tiết mục phóng sự đặc biệt từ trong nước, thông tín viên SB-TN tại Việt Nam gửi ra bản tin về việc thành phố Ðà Lạt sẽ tàn phá hơn 65,000 thước vuông rừng để cán bộ kiếm tiền bỏ túi, mời quý vị cùng theo dõi trong bản tin... (video insert).

Tin cho biết rằng nhà cầm quyền địa phương tỉnh Lâm Ðồng sẽ cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cộng sản Việt Nam phá 65,000 thước vuông rừng phòng hộ thiên nhiên của thành phố Ðà Lạt để làm du lịch kiếm tiền, đang khiến cho nhiều nhà hoạt động bảo vệ môi trường và khoa học lo ngại. Tin chính thức từ Trung ương Cộng sản Việt Nam cho biết Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa trình văn bản cho Thủ tướng Dũng xem xét, phê duyệt chủ trương cho phép Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Ðồng chuyển mục đích sử dụng 64,490 thước vuông thuộc rừng phòng hộ để đầu tư khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng. Theo đó 64.490 thước vuông diện tích thuộc rừng phòng hộ môi trường cảnh quan thành phố Ðà Lạt sẽ được chuyển đổi sang xây dựng các công trình thuộc Dự án đầu tư khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Suối Hoa. Gọi là trình, và đợi phê duyệt, nhưng hầu hết các dự án như vậy trong nước đều là những kế hoạch đã được xếp đặt và không thể đổi thay như khai thác bauxite hay nhượng đất rừng phía Bắc cho Trung cộng.

Từ khi Cộng sản Việt Nam cưỡng chiếm miền Nam, rất nhiều cảnh quan quý giá và quan trọng của đất nước đã dần bị thiệt hại, khai phá không thương tiếc cho việc làm giàu cho cán bộ, thậm chí nhượng cho ngoại bang không thương tiếc. Những trường hợp nổi tiếng như vụ nổ khai thác đá làm mất hòn vọng phụ ở Lạng Sơn, ô nhiễm và xâm hại gây thiệt hại mất đ0i hòn phụ tử ở Kiên Giang, nhượng thác Bản Giốc cho Trung Cộng. Giờ Ðà Lạt tiếp tục là vùng đất bị xẻ thịt không thương xót. Tỉnh Lâm Ðồng có 8 trong số 17 danh lam thắng cảnh được công nhận cấp quốc gia đã và đang bị xâm hại ở nhiều mức độ khác nhau. Thành phố Ðà Lạt là địa bàn mà tình trạng xâm hại, xuống cấp của các danh lam thắng cảnh ngày một đáng lo ngại.

Theo khảo sát mới đây của ngành văn hóa thông tin địa phương, tại một số danh lam thắng cảnh nổi tiếng như thác Preen, thác Datanla, thác Cam Ly, thung lũng Tình yêu, công trình Ga Ðà Lạt đều đang bị xâm hại, hư hỏng, nhưng có vẻ như chính quyền địa phương không có biện pháp phục hồi, mà theo đó lại băm nát khu vực độc đáo này với các dự án làm ra tiền cho chế độ. Việc giao khoán cho các nhà thầu giá rẻ, nhà cầm quyền Lâm Ðồng cũng không kiểm soát được thiệt hại khi để cho các công trình này tự ý xây công trình nhà vệ sinh ngay dưới chân thác, bắc cầu qua thác, chặt cây, san ủi đường phá vỡ cảnh quan tự nhiên của cảnh quan. Việc khai thác du lịch của Ðà Lạt đang bị chỉ trích không những vì sự khai thác thiếu trách nhiệm với thiên nhiên mà còn bị nghi ngờ về tính vong bản của những người lãnh đạo. Gần đây dư luận rộ lên về chuyện chính quyền Ðà Lạt phá rừng, phá cảnh quan ở Ðồi Mộng Mơ để xây một khu du lịch mô phỏng Vạn Lý Trường Thành của Trung Cộng. Theo mô tả, Tường thành này là công trình xây dựng đồ sộ nhất.

Nhìn sơ cũng có thể thấy ý đồ của những nhà quản lý khu du lịch là muốn xây dựng tường thành này làm điểm nhấn cho toàn bộ khu du lịch. Vạn Lý Trường Thành Ðà Lạt được xây dựng khá dài, khoảng 300 thước và uốn lượn, vắt vẻo từ ngọn đồi bên này, sang đến ngọn đồi bên kia của toàn khu. Ở hai đầu trường thành cũng được xây dựng cổng thành hẳn hoi, có hình vuông, mỗi bề khoảng 3 thước, cao hơn tường thành. Bên trên cổng thành còn có hai tượng lính kiểu cổ xưa của Trung Cộng đứng canh thành với giáo mác trong tay. Rất nhiều người đã gọi công trình du lịch và quảng bá văn hóa Trung Cộng của Ðà Lạt lúc này là một sáng kiến mang tâm lý vong bản đáng xấu hổ. Cũng nên nhắc lại, Ðà Lạt gần đây đã là điểm du lịch và nghĩ ngơi chính của hàng ngàn công nhân và binh sĩ Trung Cộng trá hình vào cuối tuần, khi đang thực hiện nhiệm vụ khai thác khoáng sản ở Việt Nam.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}