ÐỈNH TRIỀU CAO NHẤT TỪ ÐẦU NĂM TẠI SAIGON

@ 20 October 2009 08:40 PM
Tin{nl}Saigon - Ðợt thủy triều tháng này đã gây ngập nhiều khu vực tại Saigon{nl}từ hai ngày qua, tuy nhiên theo Ðài Dự báo khí tượng thủy văn miền Nam,{nl}khoảng 6 giờ chiều hôm nay thủy triều mới đạt mức cao nhất 1.44 thước,{nl}cao hơn cả lần gây vỡ bờ bao hai tuần trước. Từ 5 giờ sáng hôm nay, chỉ{nl}với dự báo 1.42 thước, nước đã gây ngập nhiều con đường tại Saigon. Ở{nl}quận 8, một số đường vừa được sửa chữa đã bị nước lấp ló miệng cống.{nl}Nhiều con ngõ trên đường Phạm Thế Hiển, nước dâng cao hơn nửa thước.{nl}Nhiều đoạn đường ven sông tại quận Bình Chánh, Thủ Ðức, Hóc Môn, nước{nl}triều vượt bờ đê tràn lên đường đi gây ngập hơn nửa bánh xe máy.
 
Theo{nl}dự báo, mức triều buổi sáng tuy cao nhưng chưa đáng quan ngại vì hiện{nl}không có mưa. Ðáng ngại nhất là đợt triều chiều tối, với mức nước hơn{nl}1,44 thước, nếu kết hợp với mưa to thì chuyện ngập nặng là không thể{nl}tránh khỏi. Cũng theo dự báo, mực nước sẽ xuống chậm từ ngày mai, tuy{nl}nhiên khả năng ngập lụt vẫn có thể xảy ra nếu có mưa. Nước lên tới đầu{nl}gối, tràn vào nhà dân, dâng cao ngập giường nằm, cuộc sống nhiều hộ gia{nl}đình đảo lộn. Bước vào con hẻm trên đường Ngô Tất Tố phường 25 quận{nl}Bình Thạnh, nhìn cảnh tượng nơi đây mới hiểu hết phần nào nỗi khổ của{nl}người dân trong cuộc chiến thường niên với thủy triều. Hai bên hẻm nền{nl}nhà dâng cao 1 thước nhưng vẫn ngập trong nước. Xóm đã quá quen với{nl}cảnh này, năm trước nâng nền cao gần 1 thước nhưng năm nay nước lại{nl}dâng theo. Bên ngoài, con hẻm bị biến thành sông, hầu hết xe máy chạy{nl}qua đều phải dẫn bộ, người dân xắn quần mò mẫm lội nước trong trời tối,{nl}các quán nhậu vỉa hè chứng kiến cảnh thực khách ngồi xổm cả lên ghế.{nl}Nhiều người đã té xe do vấp phải ổ gà dưới làn nước đen.(SBTN) {nl}{nl}