CHỦ TỊCH KHU HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ BẮC CALIFORNIA, ÐỘT NGỘT QUA ÐỜI VÌ TÉ NGÃ

@ 6 January 2010 11:26 PM
Tin{nl}San Jose - Ông Ðỗ Văn Trảng, một gương mặt cộng đồng nổi bậc của thành{nl}phố San Jose lâu nay gắn bó với phong trào đấu tranh của cộng đồng{nl}người Việt, đã vừa đột ngột qua đời vào lúc 6 giờ 02 phút chiều ngày 31{nl}tháng 12. Nguồn tin cho biết trong văn phòng của Hội Cựu Tù Nhân Chính{nl}Trị có một restroom và trên trần của restroom có để nhiều vật dụng. Ông{nl}Trảng leo lên lấy nhưng vật dụng cần dùng xuống và bị té ngã vào buổi{nl}sáng. Ngay sau đó ông được đưa cấp cứu vào bệnh viện Alexian Brothers{nl}nhưng tình trạng rất tồi tệ. Càng về chiều, thương tật của ông càng tệ{nl}hại, và nhịp tim xuống thấp rất nguy hiểm. Bác sĩ gọi điện thoại yêu{nl}cầu bà Ðỗ Văn Trảng vào và hỏi ý kiến cho phép tiến hành các biện pháp{nl}cấp cứu khẩn cấp.
 
Dù bác sĩ đã cố gắng hết sức,{nl}nhưng thương tật nặng và vì tuổi lớn nên đành bó tay, và ông Ðỗ Văn{nl}Trảng đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 6 giờ 02 phút chiều ngày 31{nl}tháng 12 ngay trước ngày đầu năm mới. Lúc sinh tiền, ông Ðỗ Văn Trảng{nl}đã nhiều năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị và tham gia{nl}lãnh đạo nhiều phong trào đấu tranh, gây quỹ cho thương phế binh và{nl}nhiều hoạt động xã hội khác. Có thể nói ông ta là một nhà lãnh đạo cộng{nl}đồng hoạt động không mệt mõi trong suốt bao năm qua.(SBTN){nl}{nl}