Tiếc Thương Anh Hùng Trần Văn Bá

@ 20 January 2010 01:31 PM
Mười tám năm trôi máu vẫn hồng
Vẫn hằn đậm nét hận non sông
Máu Trần thấm Ðất soi Âu tộc
Gương Bá soi Trời rạng Lạc tông
Chính nghĩa chuyển rung bao thế hệ
Khí hùng san phẳng mọi gai chông
“Anh hùng tử, khí hùng nào tử”
Tuổi trẻ gương anh quyết một lòng

Từ Ðà Thà nh
(01/09/03)

Tự họa:

Hai mươi năm lẻ máu còn hồng
Vẫn đậm tô ngời trên núi sông
Vẫn rạng hào hùng gương Việt tộc
Còn soi dũng liêt nét Nam tông
Thương dân chẳng quản ngàn sông hiểm
Yêu nước không nề vạn núi chông
Sĩ khí tiền nhân trong huyết quản
Gương anh dân tộc khắc ghi lòng

Từ Ðà Thà nh
(01/08/07)

Bài họa của Chấn Hưng:

Tưởng Tiếc Anh Hùng Trần Văn Bá

Máu Trần Văn Bá góp tô hồng
Thiên sử kiêu hùng của biển sông
Tiếp bước anh linh trừ ác giới
Noi gương tử sĩ diệt tà tông
Không màng xác rữa trong cùm sắt
Chẳng thiết thây phơi giữa bãi chông
“Tám tháng Giêng”, hằng năm cứ đến
Tên Người tưởng tiếc ở muôn lòng

Chấn Hưng
-ngày 08 tháng 01/2007-

{nl}{nl}