CỰU THỊ TRƯỞNG THÀNH PHỐ VIẾT SÁCH VỀ MỘT NGƯỜI VIỆT VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO

@ 27 January 2010 04:38 PM
Tin{nl}Fort Collins - Cựu Thị trưởng thành phố Fort Collins tiểu bang Texas và{nl}cũng là nhà văn Ray Martinez, vừa hoàn tất một cuốn sách nói về một{nl}người Việt Nam đã vượt biển tìm tự do và thành công trên thương trường{nl}tại thành phố này. Cuốn sách có tựa đề là Mai Trans Journey of Passion:{nl}From Darkness to Light, tạm dịch là hành trình từ bóng tối đến ánh{nl}sáng, đã được phát hành vào tuần qua và tiền lời thu được sẽ giúp cho{nl}những người tỵ nạn Việt Nam tại Cam Bốt. Ông Martinez là một cựu thám{nl}tử Cảnh sát và Thị trưởng thành phố, cho biết ông Mai Trần là chủ nhân{nl}của công ty Information Technology Experts hay gọi tắt là ITX, đã từ{nl}Việt Nam vượt biển và đến Mỹ vào ngày 9 tháng giêng năm 1980. Ông thành{nl}lập công ty này vào năm 1996 cùng với một người bạn Mỹ, và ông Martinez{nl}từng làm việc tại đây với tư cách một Giám đốc phát triển dịch vụ.
 
Ông{nl}Martinez cho biết đã dành ra 14 tháng để hoàn tất cuốn sách này, ông{nl}Mai rất khiêm nhường nhưng ông muốn kể lại câu chuyện của người đàn ông{nl}này cho mọi người biết. Gia đình họ Trần đã tìm cách trốn thoát khỏi{nl}ngục tù Cộng sản vào năm 1976. Sau 3 lần vượt biên thất bại, cả gia{nl}đình đồng ý dồn tiền lại cho hai anh em ông để ra đi. Họ rời khỏi Việt{nl}Nam trên một chiếc tàu chở 300 người, và được một tàu lớn với ở ngoài{nl}khơi Việt Nam cùng với 5000 người khác. Chiếc tàu chở họ đến Phi Luật{nl}Tân nhưng tại đây bị đuổi sang Hong Kong. Sau nhiều khó khăn họ mới{nl}được đưa vào trại tỵ nạn tại Hong Kong, và được đi định cư tại Hoa Kỳ.{nl}Họ được tổ chức USCC giúp đỡ và sau đó định cư tại Fort Collins, lúc đó{nl}cả hai đều không biết một chữ tiếng Anh. Thế nhưng nay ông là một trong{nl}những người thành công nhất tại thành phố này, và công ty của ông hiện{nl}đang có hơn 200 nhân viên làm việc dưới quyền.(SBTN)
{nl}{nl}