Bắt Tha Tha Bắt

@ 9 March 2010 10:30 PM
Bắt Tha Tha Bắt

Sống với Cộng nô phải vậy thôi!
Vào tù ra khám tựa con thoi
Sáng vào tù nhỏ đen thân mệnh
Chiều ngược ngục to bạc phận đời
Tha bắt bắt tha trò ngạ quỷ
Ngục tù tù ngục kiếp dân tôi
Anh thư dũng mãnh như thiên tướng
Ngục thất càng thêm chính nghĩa ngời!

Từ Ðà Thành
(03/09/10)


-------------------


Luật sư Lê Thị Công Nhân lại bị câu lưu trong vòng ba tiếng

Ðức Tâm

(Radio France International -
http://www.rfi.fr/actuvi/articles/123/article_7191.asp)


Bài đăng ngày 09/03/2010 Cập nhật lần cuối ngày  09/03/2010 13:50 TU
Trưa 09/03/2010, một nhóm công an mặc sắc phục và công an chìm đã bắt giữ luật sư Lê Thị Công Nhân khi cô và người chị đang đi ra ngoài phố, trong khu vực gần nhà, để mua các đồ dùng cá nhân.

Theo những thông tin đã được kiểm chứng, được biết, luật sư Lê Thị Công Nhân đã bị câu lưu trong vòng ba tiếng, từ 14 giờ đến 17 giờ. Lý do cô bị câu lưu là ra khỏi khu vực cấm, vì sau khi mãn hạn tù, luật sư Lê Thị Công Nhân vẫn bị quản thúc tại gia với thời hạn là 3 năm.

Luật sư Lê Thị Công Nhân vừa ra tù ngày 06/03. Năm 2007, cùng với luật sư Nguyễn Văn Ðài, cô đã bị tòa án Việt Nam kết án 3 năm tù với tội danh "tuyên truyền chống Nhà nước".

Luật sư Nguyễn Văn Ðài bị kết án 4 năm tù.




{nl}{nl}