MƯU TOAN LẬP HƯƠNG ƯỚC ÐỂ CẤM SINH VIÊN CÔNG GIÁO SINH HOẠT TẠI GIA

@ 11 March 2010 04:43 AM
{nl}Tin mới nhận từ nhóm sinh viên Công giáo thuộc truờng ÐHSP kỷ Thuật Vinh, về việc: Nhà cầm quyền xã Hưng Lộc mưu toan lập Hương Ước của làng để trấn áp Bà Lâm không cho sinh viên sinh hoạt tại nhà của Bà.

Bà Lâm là một tín hữu Công giáo có lòng nhiệt thành và quảng đại, muốn giúp các sinh viên đi học xa nhà củng cố đời sống đức tin và có một đời sống lành mạnh. Nhiều năm nay, Bà đã cho các bạn sinh viên Công giáo Trường ÐHSP Kỷ thuật Vinh sinh hoạt tại gia đình của mình. Nhà Bà Lâm trở nên một mảnh đất thân thương và thiêng liêng được Thiên Chúa chúc lành để chào đón các bạn sinh viên.

Nhóm sinh viên công giáo trường ÐHSP Kỹ thuật Vinh là một trong 16 nhóm sinh viên đang sinh hoạt tại khu vực địa bàn Thành Phố Vinh. Cũng như các nhóm sinh viên công giáo khác, họ thường quy tụ lại với nhau để chia sẻ về đời sống xa quê, nhằm giúp nhau về tri thức cũng như nâng đỡ nhau về đời sống Ðức Tin.

Trước đây, chúng tôi đã đưa tin về vụ việc của nhóm sinh viên này như sau:

Vào lúc 20h tối ngày 1/12/2009, Khi nhóm sinh viên này gồm 60 người đang sinh hoạt thì một lực lượng công an mang sắc phục gồm khoảng 14 người đến trấn áp nhóm và ngăn cấm không được sinh hoạt và yêu cầu Bà Lâm lên UBND xã Hưng Lộc làm việc vì lý do đã cho các sinh viên công giáo sinh hoạt tại nhà.

Ngày 3/12/2009, Bà Lâm cùng với 7 sinh viên công giáo khác đã lên trụ sở UBND xã Hưng Lộc, nhưng chỉ một mình Bà Lâm được vào làm việc, trong buổi làm việc Công an đã kết cho Bà Lâm là cho người tụ tập trái phép sinh hoạt tôn giáo và bắt Bà Lâm kỷ vào văn bản nhưng Bà Lâm đã không chấp nhận.

Tối ngày 3/12 cùng ngày, sinh viên công giáo ÐHSP Kỹ thuật Vinh tiếp tục tới nhà Bà Lâm để sinh hoạt và cầu nguyện, thì lực lượng công an khoảng 20 người mang sắc phục và thường phục đã chặn hai đầu đường nhà Bà Lâm đe dọa, trấn áp để không cho sinh viên vào nhà và tịch thu tất cả các thứ mà sinh viên mang tới nhằm phục vụ cho buổi sinh hoạt, nhiều xe máy của các bạn sinh viên đi sinh hoạt cũng bị công an giam giữ.

Sinh viên Thịnh đi xe đạp tới trễ, khi gặp công an và được hỏi là đi đâu? anh Thịnh đã trả lời là tới nhà Bà Lâm và ngay lập tức bị đánh, sinh viên Thịnh chạy vào nhà bà Lâm trong tình trạng bầm dập.

Lúc 7h50 khi nhóm sinh viên này khoảng 50 người đang đọc kinh cầu nguyện và hát kinh hòa bình thì lực lượng công an đã ùa vào nhà Bà Lâm quay phim chụp hinh và lục xét tât cả các thành viên có mặt đêm hôm đó, khi các bạn sinh viên ra về hầu hết các bạn bị công an và những người không mặc thường phục đã chực sẵn quanh nhà Bà Lâm để đánh, cho đến 12h đêm các bạn sinh viên mới thoát khỏi sự vây hãm của lực lượng công an.

Từ ngày xảy ra biến cố đau thương cho các bạn sinh viên Vinh thuộc trường ÐHSP kỹ thuật Vinh cho đến nay đã gần 3 tháng. Các bạn sinh viên Vinh vẫn thường xuyên gặp gỡ nhau tại gia đình nhà Bà Lâm một cách đều đặn. Riêng Gia đình Bà Lâm thì luôn đựoc sự quan tâm chăm sóc của nhà cầm quyền xã Hưng Lộc một cách kỳ quặc.

Không trấn áp đựoc các bạn sinh viên Công giáo bằng những biện pháp mạnh thì nhà cầm quyền đã dùng nhiều phương cách khác nhau, trong đó có mưu toan lập Hương Ước của làng để trấn áp không cho sinh viên sinh hoạt tại Gia đình Bà Lâm.

Nhà cầm quyền còn vu cáo rằng Bà Lâm thu mỗi sinh viên 10 ngàn đồng khi đến sinh hoạt để nhằm tố cáo bà, nhưng trên thực tế điều này không bao giờ có.

Ngoài ra, nhà cầm quyền còn dẫn Bà Lâm lên ngay tại nhà máy dệt Hoàng Thị Loan nơi mà con gái của bà đang làm việc, nhằm đe dọa Bà.

Tối ngày 9/3/2010 sinh viên thuộc trừong ÐHSP kỷ thuật Vinh sau khi sinh hoạt tại nhà bà Lâm về, đã bị một số người vứt các đồ dơ bẩn lên người.

Ðựợc tin, tối ngày 11/3, sinh viên công giáo thuộc trừong ÐHSP Kỷ thuật Vinh, tiếp tục sinh hoạt tại Gia đình nhà Bà Lâm. Chúng ta hãy chờ xem nhà cầm quyền xã Hưng Lộc sẽ còn dùng chiêu bài gì khác để tràn áp sinh viên và gia đình nhà Bà Lâm.

Chúng ta hãy thêm lời cầu nguyện cho các bạn sinh viên Vinh và gia đình nhà Bà Lâm để đủ sức mạnh làm chứng cho niềm tin của mình. Hơn bao giờ hết, các bạn sinh viên quốc nội và ngoại quốc cùng hiệp thông để cầu nguỵện cho các bạn sinh viên Vinh, để các bạn luôn noi gương Chúa Giêsu, dù biết rằng, lên Giêrusalem sẽ phải chịu đau khổ nhưng sẽ dẫn họ đến với vinh quang

Hà Nội 10/3/2010
CTV
(source: http://www.dcctvn.net/zzweb/99730lam.html)