Hịch Trống Ðồng Khởi Nghĩa

@ 23 April 2010 04:05 AM
{nl} 



Trống Ðồng đã khởi khắp non sông
Từ dãy Trường Sơn đến biển Ðông
Trống Lạc Hồng khơi cao bất khuất
Trống Mê Linh dẹp tắt cuồng ngông
Trống Lam Sơn rửa tuyền vong bản
Trống Ðống Ða tung sạch xích gông
Khắp nước Trống Ðồng đà khởi động
Ngoài trong dân Việt quyết đồng lòng
 
Nhớ linh xưa
Trống từ cao nguyên của Cha Lạc khi nổi lên vang rền lời hiệu triệu
Trống từ biển cả của Mẹ Âu lúc trổi dậy lồng lộng hịch núi sông
 
Nay....
Trống từ Ải Nam Quan oai hùng chận đường quân phương Bắc
Trống từ Thác Bản Giốc vũ bão dậy sóng nước biển Ðông
Trống từ Hoàng Sa - Trường Sa nối nhịp trống sông Hồng cuốn phăng mọi ổ hang bầy thảo khấu
Trống từ KomTum - Ðắc Lắc hòa âm trống núi Thái càn quét sạch thành lũy bọn cuồng ngông
Trống thôi thúc từ U Minh - Cà Mau trăm con Việt nức dạ nức lòng
Trống dập dồn từ Tây Ninh - Châu Ðốc triệu người Nam đồng tâm đồng chí
Trống dâng cao từ Chương Dương rạng ngời sĩ khí
Trống xoáy động từ Vạn Kiếp chất ngất hùng tâm
Trống kiêu hùng từ Yên Bái dõng dạc "Việt Nam Muôn Năm"
Trống bất khuất từ An Giang can trường "Tự Do Bất Tử"
Trống từ Bình Ðịnh hòa nhịp trống Chí Linh đốc thúc giòng dõi Lạc Long đứng lên làm lịch sử
Trống từ Quảng Nam đồng âm trống Quảng Ngãi kêu gọi con cháu Vua Hùng chỗi dậy tháo xiềng gông
Trống từ Sài Gòn vạn cổ thử giang san uy phong diệt gian trừ bạo đưa trăm tộc họ khỏi ách quỷ đỏ rợ Hồ
Trống từ Hà Nội ngàn năm ngời văn vật lẫm liệt tháo củi phá lồng cứu vạn sĩ phu giữa cơn gia vong quốc nạn
Trống từ Hà Nội dội vang cùng đất Mẹ
Trống từ Sài Gòn bùng vỡ khắp trời Ðông
Trống rộn ràng từ Mỹ Úc Âu châu chuyển hùng tâm lớp lớp chiến sĩ vô danh dậy cuồng phong san bằng thành trì Cộng sản
Trống dồn dập từ bốn phương hải ngoại mang dũng khí hàng hàng anh hùng hào kiệt dâng tâm nguyện xoay chuyển vận nước Việt Nam.
 
Trống Diên Hồng "Quyết Chiến"
Lửa Phù Ðổng "Hy Sinh"
Trống Tây Sơn "Quên Mình"
Lửa Chí Linh "Chiến Thắng"
 
Trống đồng của Cha Lạc từ Tây Nguyên đã khởi động truyền hịch khắp non sông
Trống đồng của Mẹ Âu từ Biển Cả đang dâng cao đáp lời cùng tổ quốc
Hậu duệ Vua Hùng sẵn sàng nhập cuộc, chẳng đắn đo, đem xác thân diệt sạch rác rưởi Hồ
Con cháu Âu Lạc cương quyết lên đường, không nghi ngại, lấy máu xương san bằng thành trì Cộng
 
Non sông rền tiếng trống đồng
Hịch truyền nổi dậy tháo cùm phá lao
 
Từ Ðà Thành