[30/4]Vinh Danh Các Anh Hùng Tử Sĩ Việt Nam Cộng Hòa

@ 28 April 2010 10:01 AM

Thành kính vinh danh anh Hùng tử sĩ đã hiến mạng sống cho đất nước

Vinh danh Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, Tư lệnh quân đoàn IV
   
Thiên thu hùng khí Nguyễn Khoa Nam,
Sống mãi trong hồn người Việt Nam !
Thắp sáng toàn dân vì Chính nghĩa
Dục lòng Quân Sĩ cứu Nhà Nam !
Ngân vang tiếng súng đền ơn Nước ,
Bay bổng hồn về với Tộc Nam !
Quốc biến không màng chi mạng gửi .
Nêu danh Hào Kiệt đất Phương Nam !!

Trần Việt Yên


Bài họa 1:

Sinh vi danh tướng cõi trời Nam
Tử ắt vi thần của nước Nam
Vì Nước tìm phương trừ giặc Bắc
Thương dân liệu kế cứu nhà Nam
Trung ương Tổng Thống đầu hàng giặc
Tiền tuyến tham mưu phản tướng Nam
Ôm lệnh hành quân dông mất dạng
Tướng Nam khó cứu nổi Nhà Nam

Từ Phong


Kính họa 2:

Nguyễn Khoa Nam! Tướng Nguyễn Khoa Nam!
Danh tướng công thần giòng tộc Nam
Nước loạn sĩ đau: Sĩ nước Việt
Thành tan tướng chết: Tướng nhà Nam!
Một lòng tử thủ tròn gương Việt
Chặc dạ hy sinh thủ tiết Nam
Coi nhẹ tử sinh chân Hổ Tướng!
Hãn thanh muôn thưở Nguyễn Khoa Nam!

Từ Ðà Thành


________________________________________

Vinh danh Thiếu tướng Lê văn Hưng, Tư lệnh phó quân đoàn IV
 
“Sinh vi danh tướng , tử vi thần!”
Oai dũng muôn đời Lê Tướng Quân ,
An Lộc Anh Hùng công Tử Thủ ,
Bình Long Kiêu Dũng giữ an dân!
Tây Ðô vùng vẫy Rồng thêm cánh
Mộc Hóa tảo trừ Hổ có chân!
Son sắt một lòng vì Tổ Quốc
Thung dung tựu nghĩa chết Thành Nhân!

Trần Việt Yên

Kính họa:

Lê văn Hưng, vị quốc thành Thần
Sử Việt ngàn đời nhớ Tướng Quân
Cam đảm như Hoàng Diệu giữ nước
Kiên cường tựa Ngũ Lão gìn dân
Gia bần hiếu tử nêu tâm chính
Quốc biến anh hùng mới nhận chân
Nước chảy qua cầu bao biến đổi
Muôn đời Lê Tướng vị chi Nhân

Từ Ðà Thành

______________________________________________

Vinh danh chuẩn tướng Trần Văn Hai, Tư lệnh sư đoàn 7 bộ binh

Lệnh trên buông súng phát ra rồi !
Làm Tướng ông đành gạt lệ rơi ,
Ví thử Miên Tây còn kế chống ?
Giả như Xuân Lộc đánh vu hồi ?
Còn dân đâu thể ra xem nhẹ ?
Vận nước sao đành bỏ phế thôi ?!
Ông nguyện đem thân đền Xã Tắc
Tướng Hai sống mãi giữa lòng người !!*

* Trần Việt Yên (họa bài của Thi Hữu Từ Phong)

Kính Họa:

Nhật lệnh đầu hàng! Thôi hết rồi!
Quân Dân Cán Chính lệ tuôn rơi!
Thù ngay tiền tuyến, không nao núng
Ðịch giữa trung ương, khó vãn hồi
Vận nước thăng trầm Tướng cũng chịu
Ðời người phiêu bạt Sĩ cùng thôi!
Trần văn Hai xứng danh Danh Tướng
Lịch sử thiên thu mãi nhớ người!

Từ Ðà Thành

_________________________________________

Vinh danh Chuẩn tướng Lê Nguyên Vỹ, Tư Lệnh Sư Ðoàn 5 Bộ Binh
  
Một nén hương lòng dâng tướng Vỹ
Người thề sống thác với giang sơn
Lai Khê đất hận mây sầu thảm
Bến Cát trời căm gió oán hờn
Dạ sắt trót mang đền Tổ Quốc
Gan vàng liều nát với non sông
Tấm gương hùng tráng Lê nguyên Vỹ
Một tháng tư đen, mấy đoạn trường

Trần Việt yên

Bài họa 1:

Mãy ai khí phách như ông Vỹ ?
Tuy thác danh con tựa Thái Sơn
Nghe lệnh đầu hàng sôi uất hận
Tưởng khi quăng súng sục căm hờn
Ðã không trấn giữ nguyên bờ cõi
Chẳng lẽ bôn đào biệt cố hương
Tướng tử theo thành cho trọn tiết
Lưu danh hậu thế bậc can trường

Từ Phong


Kính họa 2:

Anh hùng thay Tướng Lê Nguyên Vỹ!
Khí phách Người chất ngất Thái Sơn
Một kiếp phong sương ngời chí cả
Ngàn năm huyệt lạnh ngậm căm hờn
Hồn lìa phách vẫn vương bờ cõi
Mắt nhắm ngươi còn nợ núi sông
Nguyên Vỹ tướng quân danh trấn quốc
Ngàn năm vang vọng mãi trời Ðông!

Từ Ðà Thành

_____________________________________________

Vinh danh Thiếu tướng Phạm Văn Phú, Tư Lệnh Quân Ðoàn II 

Mất đất phải đâu tướng bất tài
Mà vì thế cuộc nước cờ sai
Tây nguyên trấn giữ tài thao lược
Duyên Hải vẫy vùng trổ sức oai
Muốn quyết một lần thề sống mái
Hỡi ơi thượng lệnh đã an bài
Một liều độc dược tròn danh tiết
Hồn phách ngài còn sống mãi đây

Trần Việt Yên


Bài họa 1:

Tư Lệnh vùng 2 dẫu có tài
Sao ngăn cuc diện lúc vần xoay
Ðại bàng gẫy cánh khôn vùng vẫy
Mãnh hổ sa co khó trổ oai
Ðiều động rút quân trò “tháu cáy !”
Họp hành cầm tướng kiểu “chơi bài !!”
Can trường thà chết đền ơn nước
Sử sách lưu truyền kể từđây

Từ Phong

Kính Họa 2:

Phạm văn Phú, một bậc kỳ tài
Danh tướng Việt Nam chẳng có sai!
Thất thế luôn cao ngời tướng khí
Tan hàng vẫn chất ngất thần oai
Một đời gắn bó đời quân ngũ
Trọn kiếp ấp ôm tấm thẻ bài
Thân Tướng sa cơ xin cái chết
Sơn hà xin gởi lại nơi đây

Từ Ðà Thành

__________________________________________

Vinh danh Ðại tá Hồ Ngọc Cẩn, Tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng Chương thiện
 
Thất cơ khí tiết vẫn Anh Hùng,
Trước mũi súng thù chẳng khiếp rung,
Chương Thiện Ðịa Linh tài đởm lược
U Minh Binh Gìáp chí tang bồng
Cuộc cờ nước cuối Rồng sa bẫy !
Thời thế vần xoay Cọp vướng lung !
Nơi đoạn đầu đài không bịt mắt
Tiếng hô dõng dạc đến Thiên Cung!!

Trần Việt Yên

Kính Họa:

Hồ Ngọc Cẩn soi sáng khí hùng
Tấm gương trung liệt núi sông rung
Quê Trời Mẹ Việt Cha Nam ẳm
Tiên cản h sông Lam núi Tản bồng
Nước mất không màng thân ngục ải
Nhà tan chẳng thiết mạng lao lung
Can trường khí tiết thù run sợ
Chương Thiện anh hùng khiếp quỷ cung

Từ Ðà Thành