MỚI CƯỚI, ÐI TUẦN TRĂNG MẬT BỊ CÔNG AN BẮT VÌ AN NINH 30 THÁNG 4

@ 6 May 2010 05:55 AM
Tin Saigon - Theo tin từ Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do, 2{nl} người viết blog Uyên Vũ và Trăng Ðêm bị bắt đã bị công an bắt tại phi {nl}trường Tân Sơn Nhất khi họ làm thủ tục đi Thái Lan hôm thứ Bảy, và đã {nl}thả về rạng sáng chủ nhật. Lý do được cho biết rằng cặp vợ chồng mới {nl}cưới này bị cấm đi Tuần trăng mật là vì An ninh quốc gia nhân ngày 30 {nl}tháng 4. 2 người đã từng biểu tình tại Sài Gòn trong thời kỳ Thế Vận {nl}Bắc kinh 2008 làm lễ rước đuốc tại Saigòn để phản đối cuộc chạy rước {nl}đuốc nối ra đảo Trường Sa. Lúc đó 2 người còn độc thân, và sau thời {nl}gian làm việc cho khối 8406, họ mới kết hôn gần đây và sửa soạn đi tuần {nl} trăng mật ở Thái Lan thì bị công an chận bắt. Bản tin từ cho biết an {nl}ninh phi trường đã đưa ra văn bản từ Bộ Công An ghi rõ cấm hai người {nl}xuất cảnh vì lý do an ninh quốc gia. Ngay sau đó, họ đã thu giữ {nl}passport và cưỡng ép 2 người về trụ sở Công an quận Bình Thạnh để làm {nl}việc.
 
Gần đây hai người {nl}này liên tục bị Cơ quan An ninh bắt đi làm việc để điều tra về hoạt {nl}động của Câu lạc bộ Nhà báo tự do. Cách đây vài hôm, An ninh chìm còn {nl}lên tiếng đe dọa miệng cấm Uyên Vũ và Trăng Ðêm ra khỏi nhà trong ngày {nl}30 tháng 4 và tuyên bố nếu ra ngoài thì sẽ bị bắt ngay lập tức. Cũng cần{nl} nói thêm, Uyên Vũ và Trăng Ðêm là thành viên của Câu lạc bộ Nhà Báo Tự{nl} Do từ năm 2007 khi anh Ðiếu Cày còn chưa bị bắt. Thời gian sinh hoạt {nl}cùng nhau, hai anh chị đã phát sinh tình cảm và ngày càng gắn bó với {nl}nhau. Tháng trước họ đã quyết định đi đến hôn nhân sau thời gian ba năm{nl} quen nhau. Vì thời gian làm việc của Trăng Ðêm khá bận rộn, cho nên {nl}nhân dịp nghỉ lễ, 2 người dự định sẽ đi tuần trăng mật tại Thái Lan {nl}nhưng cũng bị Công an bắt giữ trái phép.(SBTN)
{nl}{nl}