TRỜI NẮNG NÓNG, CHÁY LIÊN TỤC Ở KHẮP NƠI

@ 16 May 2010 11:39 AM
Tin{nl} tổng hợp - Sau tiếng nổ lớn, lửa bắt đầu bùng cháy dữ dội và thiêu rụi {nl} 3000 thước vuông nhà xưởng sản xuất ván ép. Hàng trăm người dân cuống {nl}cuồng bỏ chạy do sợ lửa cháy lan sang nhà mình. Hỏa hoạn đã bùng phát {nl}tại công ty ván ép Thành Thái ở xã Tương Bình Hiệp thị xã Thủ Dầu Một, {nl}Bình Dương. Thời tiết khô hanh kèm theo gió lớn và nhà xưởng chứa nhiều{nl} ván ép là chất dễ cháy nên lửa đã lan rất nhanh. 10 xe cứu hỏa, trong {nl}đó có cả xe tiếp nước của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương được huy {nl}động đến dập lửa. Tuy nhiên như thường lệ nhân viên cứu hỏa đứng trố {nl}mắt nhìn trong lúc lửa tiếp tục lan sang và thiêu rụi một xưởng gốm sứ {nl}rộng khoảng 200 thước vuông. Ðến 9 giờ tối tức sau hơn 3 giờ hoành hành,{nl} ngọn lửa mới được khống chế. Rất may không có thiệt hại về người, {nl}nhưng toàn bộ khu vực đã bị thiêu rụi. Tại Saigon, chiều hôm qua ngọn {nl}lửa bốc lên tại phân xưởng chuyên tái chế đệm mút tại quận Bình Tân đã {nl}bén sang nhà hàng ẩm thực ngây bên cạnh khiến hàng trăm khách hoảng hốt{nl} bỏ chạy tán loạn.
 
Theo nhân chứng, khoảng 6 {nl}giờ ngọn lửa bất ngờ phát ra từ gian nhà phía sau của nhà xưởng. Lúc {nl}này một số công nhân đang làm việc bên trong chỉ kịp di dời được một {nl}phần nhỏ nguyên vật liệu ra ngoài đường thì ngọn lửa nhanh chóng bao {nl}trùm nên chạy thoát thân. Ngọn lửa tiếp tục bén sang một nhà hàng ẩm {nl}thực nằm sát vách. Ban đầu nhiều thực khách thấy khói bốc lên cứ tưởng {nl}từ bếp của nhà hàng, nhưng sau đó thấy một cột lửa dữ dội đang cháy {nl}cuồn cuộn trên trần nhà nên mọi người hốt hoảng tháo chạy. 4 xe cứu hỏa{nl} cùng hàng chục cảnh sát cứu hỏa quân Bình Tân có mặt nhưng nhà xưởng {nl}sản xuất đệm mút bị thiêu rụi hoàn toàn. Nhà hàng ẩm thực bị lửa đánh {nl}sập hệ thống trần nhà, nứt tường.(SBTN)
{nl}{nl}