Cảnh Sát Ottawa vinh danh lá cờ vàng – Lễ thượng kỳ Việt Nam tự do tại Ottawa, 3-5-2010

@ 22 May 2010 07:42 PM
Nhân dịp Tháng Di Sản Á Châu, trong tinh thần đến với các cộng đồng sắc {nl}tộc tại thủ đô Ottawa, Canada, và tiếp tục truyền thống giương cao màu {nl}cờ Tự Do của cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản ở khắp nơi trên thế {nl}giới, Nha Cảnh Sát Ottawa đã phối hợp với Tổ Chức Văn Hoá Việt và Trung {nl}Tâm Người Việt Canada tại đây để tổ chức một buổi lễ vinh danh lá cờ {nl}nguồn cội của cộng đồng người Việt tại thành phố thủ đô này vào lúc 12 {nl}giờ trưa ngày 3 tháng 5 vừa qua tại Sở Cảnh Sát Trung Ương, số 474 đường{nl} Elgin.
{nl}
Ðại diện cho ông Cảnh Sát Trưởng, ông Gilles Larochelle, Phó Cảnh Sát Trưởng, khai mạc buổi lễ, giới thiệu các vị đại diện sở Cảnh sát và đọc lời chào mừng đến với cộng đồng người Việt và các quan khách tham dự. Tiếp theo, ông Eli El-Chantiry, Nghị Viên Hội Ðồng Thành Phố Ottawa đồng thời cũng là Chủ Tịch Hội Ðồng Cảnh Sát Ottawa, đại diện ông Ðô Trưởng và Hội Ðồng Thành Phố gửi lời chào tới toàn thể cộng đồng người Việt.  Sau đó, cô Trần Phương Thu, đại diện Tổ Chức Văn Hóa Việt, gửi đến Nha Cảnh Sát Ottawa lời cảm tạ chân thành trước sự quan tâm và đầy thiện ý dành cho cộng đồng người Việt tại đây nói riêng, các sắc tộc khác nói chung, với mục đích xây dựng một cuộc sống an toàn và lành mạnh cho dân chúng thủ đô.  Cô cũng không quên nhắc đến sự góp mặt của 5 sĩ quan cảnh sát gốc Việt trong Nha Cảnh Sát Ottawa.
 


Cờ vàng tại Nha Cảnh Sát Trung Ương Ottawa
Hình: LHNVC



Tiếp đến, ông John Medeiros, Liên Lạc Viên Cộng Ðồng và cũng là người  điều hợp buổi lễ, mời ông Chantiry, ông Larochelle, và ông Lê Duy Cấn mở buông lá cờ từ lan can lầu hai của tòa nhà.  Sau đó, em Anh Thư và cô Hồng Nhung lên hát các bài quốc ca Canada và Việt Nam Cộng Hòa.  

Chương trình được chấm dứt với phần cắt bánh được Nha Cảnh Sát đặt đặc biệt cho cộng đồng người Việt, chiếc bánh với màu cờ vàng và ba sọc đỏ.  Những khúc bánh mì Việt Nam cũng đã đem lại cho quan khách tham dự phần nào hương vị mộc mạc nhưng đậm đà của quê hương.

Các đồng bào tham dự đều vui mừng vì lá cờ Vàng, biểu tượng của cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản tại hải ngoại, đã, đang và mãi mãi được công nhận và tung bay trên khắp các bầu trời Dân chủ, Tự do trên thế giới, và hy vọng sẽ cũng tung bay tại Việt Nam trong một ngày không xa.

(Bản tin nhận được từ Liên Hội Người Việt Canada
www.vietfederation.ca)