BÁC SĨ MỔ BỤNG NỮ BỆNH NHÂN Ở SAIGON ÐỂ LẤY BỘ PHẬN CƠ THỂ BÁN

@ 29 May 2010 07:27 AM
Tin Saigon - Một câu chuyện mới xảy ra tại Saigon ngay tại bệnh {nl}viện Y Dược Quận 5 làm mọi nguời xôn xao. Ngày 17 tháng 5, một phụ nữ {nl}tên Nguyễn thị Bé sanh năm 1946, cư ngụ tại Ấp Phú Ninh, Xã Phú Phong, {nl}Quận Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đi lên Saigon vào bệnh viện Ðại Học Y {nl}Dược Quận 5 để xin điều trị mắt. Tại đây bác sĩ đòi giá chữa trị bịnh {nl}mắt bằng giải phẫu là 27 triệu đồng. Bệnh nhân Nguyễn thị Bé bằng lòng {nl}và nhập Viện ngay trong buổi sáng. Tới 4 giờ chiều cùng ngày, Bịnh viện{nl} trao trả xác bệnh nhân cho thân nhân mang về lo hậu sự. Khi nhận xác {nl}bệnh nhân, thân nhân lấy làm ngạc nhiên tại sao mổ mắt mà có thể chết {nl}người được. Khi nhìn lại cơ thể bệnh nhân, thân nhân mới khám phá ra là{nl} mắt của bà không có mổ như dự liệu, trái lại, Bà Nguyễn thị Bé bị mổ {nl}bụng và bụng vẫn còn mở toang, bên trong trống lốc. Xác của Bà không {nl}còn một giọt máu. Liền đó thân nhân được lịnh của nhà nước phải chôn {nl}cất bà này ngay lập tức vào lúc 12 giờ đêm. Nội vụ diễn tiến rất gọn {nl}gàng.
 
Vài ngày sau, một bác sĩ của bệnh viện {nl}Ðại Học Y Dược Quận 5 tới nhà của nạn nhân trả lại cho thân nhân 27 {nl}triệu y phí chữa mắt và đưa thêm cho thân nhân 10 triệu phụ cấp chi phí{nl} mai táng cho người chết. Thấy thái độ bất mãn và đau khổ của thân {nl}nhân, Bác sĩ này cho biết tiền phụ cấp là để bồi thường và cũng đe dọa {nl}là nếu thưa gửi thì cũng chẳng làm được gì. Mới đây nhất chính các đại {nl}biểu Quốc Hội Cộng sản Việt Nam cũng thú nhận việc đem xử tử hình những{nl} phạm nhân tại Việt Nam xong là lấy bộ phận nội tạng trong người đem {nl}bán. Quốc Hội Cộng sản Việt Nam đang bàn về việc chích thuốc độc thay {nl}vì đem bắn, nhưng nhiều đại biểu chống lại việc này vì chích thuốc độc {nl}xong thì nội tạng sẽ không sử dụng được nữa, và không còn khai thác {nl}được thi thể của người chết để làm tiền.(SBTN)
{nl}{nl}