CÔNG SỞ HỖN LOẠN VÌ CẮT ÐIỆN

@ 16 June 2010 07:40 AM
Tin Hà Nội - Sáng nay, giới công sở ở Hà Nội phải chịu cảnh điện {nl}lúc có lúc không. Nhiều doanh nghiệp chứng kiến cảnh nhân viên tan tác,{nl} di tản khắp nơi để chống nóng. Nhiều công ty, đơn vị có trụ sở tại dọc{nl} các đường như Láng Hạ, Chùa Láng sáng nay phải chịu cảnh điện lưới lúc{nl} được lúc mất. Giám đốc một công ty truyền thông ở Hà Nội kể sáng nay, {nl}cơ quan này mất điện 6 lần, cộng thêm 6 lần chuyển đổi cầu giao từ điện{nl} sang máy nổ, hầu như dữ liệu mà các nhân viên đang làm bị mất hết. {nl}Cuối cùng thì công ty đành cho nhân viên nghỉ vì không thể làm gì hơn {nl}được. Hà Nội đang lâm vào cơn nóng nên các tòa nhà nơi trụ sở làm việc {nl}đều chịu chung cảnh điện cúp, máy nổ bị quá tải cứ 10 phút cắt một lần. {nl}Nhiều người kéo ra cửa ngồi hóng mát, những nơi khác thì người nằm, {nl}người ngồi trong ánh sáng mờ mờ. Số khác than vãn bỏ điện thoại ra tán {nl}gẫu với bạn bè. Còn lại thì tản mát đi ăn sáng, chờ có điện rồi về cơ {nl}quan làm việc.
 
Ðiện cắt từ 8 giờ sáng khiến cho{nl} giới công sở làm việc tại một số đơn vị như VinaPhone, VNPT, ngân hàng{nl} bị gián đoạn hoạt động. Nhiều nhân viên không chịu được cái nóng nực {nl}khi phòng kín bưng bị mất điện, không có chút gió đã kéo về một số quán{nl} cafe ngồi cho hết giờ. Nhiều công ty thuộc các lĩnh vực bảo hiểm, ngân{nl} hàng, chứng khoán cũng nằm trong tình trạng giao dịch bị gián đoạn {nl}trong lúc chờ điện khởi động. Nhiều quán cafe nằm trong khu vực đường {nl}Thái Thịnh, Vĩnh Hồ, Hà Nội nhộn nhịp tiếng cười của giới công sở. Họ {nl}vừa nhâm nhi ly cafe vừa phe phẩy chiếc quạt lá. Ai cũng thấp thỏm lo {nl}điện kéo dài, công việc bị gián đoạn mà cái nắng nóng ở ngoài trời cứ {nl}hầm hập táp vào mặt người qua đường.(SBTN)
{nl}{nl}