PHẢN ỨNG CỦA KHÁN GIẢ BỒ ÐÀO NHA

@ 17 June 2010 04:50 AM
Tin Lisbon - Khán giả tại thủ đô Lisbon Bồ Ðào Nha đã ra về với những nỗi chua chát khi đội tuyển quốc gia của họ đã không thể nào vượt qua đội tuyển hàng đầu của Phi châu là Ivory Coast, hai bên huề nhau không bàn thắng. Nhiều người mong mỏi được nhìn thấy Cristiano Ronaldo trổ tài và đã tụ tập tại sân đấu bò Campo Pequeno, mặc áo màu xanh và cầm cờ Bồ Ðào Nha. Mọi người đã hồi hộp khi anh Ronaldo làm rung chuyển cột khung thành với cú sút từ xa ở phút thứ 11, nhưng đội tuyển Bồ Ðào Nha đã không thể nào ghi bàn trước đối thủ từ Phi châu. Bồ Ðào Nha đã lọt vào được đến vòng bán kết vào năm 2006, và lần này lọt vào bảng G được gọi là bảng tử thần gồm cả Brazil và Bắc Hàn, nên trận đấu ngày hôm qua được coi là một trận sinh tử của Bồ Ðào Nha.

Vào cuối trận đấu, một người tên Pedro Ferreira diễn tả trận đấu là quá kỹ thuật, họ không chứng tỏ được tài nghệ của họ. Một người tên Joao Andrada nói Deco và Ronaldo đã không thi đấu hết mình, nhưng hai bên huề nhau nên cũng tạm chấp nhận được. Bồ Ðào Nha sẽ gặp Bắc Hàn tại Cape Town vào thứ hai tuần sau. Trong trận còn lại trước đó, Tân Tây Lan cũng huề với Slovania với tỉ số 1 đều. Hôm nay sẽ có 3 trận, Honduras gặp Chile, Tây Ban Nha đá với Thụy Sĩ, và nước chủ nhà Nam Phi sẽ gặp Uruguay trong trận thứ nhì của đội tuyển này sau khi đã huề với Mexico trong trận khai mạc của giải.(SBTN) {nl}{nl}