KÝ GIẢ TRUYỀN HÌNH BỊ TRỘM VÀO LẤY HẾT MÁY MÓC TRONG KHÁCH SẠN

@ 17 June 2010 04:51 AM
Tin Rustenburg - Một ký giả truyền hình Tân Tây Lan là cô Donna-Marie Lever và một cameramen là Tony George cho biết họ sẽ tiếp tục làm việc trong giải vô địch túc cầu thế giới World Cup tại Nam Phi, cho dù tất cả những máy móc của họ đã bị đánh cắp vào cuối tuần vừa qua. Hôm qua hai người này làm việc cho hãng truyền hình One News, đang quay phim trong cuộc họp báo trước trận đấu của hai đội Tân Tây Lan và Slovakia tại sân vận động hoàng gia Bafokeng và phải sử dụng những máy móc thuê mướn tại địa phương. Họ cho biết họ đã phải đổi khách sạn sau vụ trộm. Anh Tony George diễn tả khi họ rời khỏi phòng tại khách sạn Orion Safari Lodge tại Rustenburg để đi đến một nhà hàng trong khách sạn này để ăn tối. Khi họ quay trở lại phòng thì thấy có kẻ đã phá cửa phòng để lẻn vào trong.

Lúc đầu anh George nghĩ rằng anh đã để quên cửa không khóa, nhưng khi vào trong thì anh thấy máy điện toán cầm tay của anh đã biến mất vì trước đó anh đã dùng để cắt ráp hình ảnh. Khi anh nhìn chung quanh thì tất cả những máy móc còn lại cũng mất hết, vali của anh bị lục tung, quần áo vứt tứ tung dưới đất. Anh nói anh không nghĩ rằng việc này sẽ xảy ra tại một khách sạn do Liên đoàn Túc Cầu thế giới đề nghị với một hàng rào an ninh chặt chẽ chung quanh và có người bảo vệ gác cửa. Anh rất ngạc nhiên về việc này và nói những máy móc trị giá hàng chục ngàn đô-la, kể cả máy truyền qua vệ tinh và máy quay phim đắt tiền. Nay thì họ phải mướn máy móc và tiếp tục làm việc. Sự kiện là một trong hàng loạt những tội phạm đã xảy ra cho các ký giả báo chí khi đến hành nghề tại Nam Phi. Một toán ký giả từ Trung cộng đã bị kẻ lạ dí súng vào tuần trước và cướp hết máy móc, trong khi những tên trộm cũng đã lẻn vào lấy hết đồ đạc của các ký giả tháp tùng theo đội tuyển Bồ Ðào Nha.(SBTN)

{nl}{nl}