MỘT NHÀ THỜ NAM PHI TỔ CHỨC GIÚP NGƯỜI VÔ GIA CƯ XEM TRẬN ÐẤU WORLD CUP

@ 18 June 2010 08:59 PM
Tin Pretoria - Trùm mền và mặc áo ấm, khoảng 2,000 người Nam Phi vô gia cư đã kéo tới nhà thờ Moreleta Dutch Reformed trong vùng giàu có để xem đội tuyển Nam Phi giao đấu với đội tuyển Uruguay, ăn bữa ăn nóng, uống cà phê để tạm trốn tránh một đêm giá lạnh. Sau khi nghe vị mục sư giảng đạo, người vô gia cư đứng sắp hàng để vẽ mặt theo màu sắc Nam Phi trước khi ngồi vào ghế để xem trận đấu trên 2 màn ảnh lớn. Vài phút trước khi trận đấu bắt đầu, đám đông reo hò, tiếng còi vuvuzela cất lên khi một thanh niên từ góc nhà thờ mang quốc kỳ Nam Phi tiến ra phía trước. Mục sư Dirkie van der Spuy đã nói với báo chí rằng ông ta mở cửa nhà thờ có 7200 ghế ngồi để giúp cho người không nhà được ăn bữa ăn nóng và xem trận đấu.

Trong số những người không nhà có những người tỵ nạn Zimbabwe và Lesotho. Một người Zimbabwe đội chiếc mũ nĩ, mặc áo khoác màu cam đã nói ông ta cầu nguyện cho đội tuyển Nam Phi. Mục sư Van der Spuy nói World Cup là cơ hội lịch sử của Nam Phi để tiếp xúc với công dân các nước trên thế giới. Trái banh đầu tiên được Diego Forlan ghi điểm vào lưới của Nam Phi đã làm đám đông vô gia cư im lặng. Và trong lúc chỉ còn 3 phút để chấm dứt trận đấu, Forlan ghi thêm một bàn nữa để gúp cho Uruguay thắng Nam Phi với tỷ lệ 3-0 đã làm cho người xem đứng lên, im lặng rời bỏ nhà thờ. (SBTN) {nl}{nl}