NGƯỜI PHÁP BẤT MÃN VỚI ÐỘI TUYỂN QUỐC GIA

@ 18 June 2010 09:24 PM
Tin Paris - Hàng ngàn người Pháp đã tụ tập dưới chân tháp Eiffel tại thủ đô Paris để theo dõi trận đấu giữa Pháp và Mexico được chiếu trên màn ảnh lớn, nhưng họ đã thất vọng khi đội tuyển quốc gia đã thua 2-0 trước đội tuyển Mexico trong trận đấu giải World Cup tại Nam Phi. Nhiều người mang theo cờ và mặc áo 3 màu xanh trắng đỏ của Pháp, họ hô to những khẩu hiệu cổ võ cho đội nhà. Tuy nhiên tiếng reo hò đã trở thành tiếng la ó khi Mexico ghi bàn đầu tiên. Một người nói các cầu thủ của Pháp chơi vô hồn, vô tâm, không có tinh thần đoàn kết, không có gì hết.

Liên đoàn Túc Cầu Pháp nên đuổi ngay Huấn luyện viên Domenech và thay bằng người khác. Sau khi Mexico ghi bàn thứ hai, một khán giả tên Laurent nói anh đã mất hết hy vọng cho đội tuyển Pháp lọt vào vòng trong. Anh nói nhục nhã, buồn bã, đội tuyển Pháp mà họ yêu mến nay đã biến mất, lần này các cầu thủ đã tỏ ra bất cần, cho dù các khán giả đã ủng hộ họ trong một thời gian dài. Anh tuyên bố từ nay anh từ bỏ đội tuyển Pháp. Nhà vô địch năm 1998 và Á quân năm 2006 chỉ được có 1 điểm sau 2 vòng đấu, và hy vọng của họ để lọt vào vòng trong bây giờ chỉ là một sợi chỉ rất mong manh.(SBTN)

{nl}{nl}