CẢM TƯỞNG CỦA KHÁN GIẢ HOA KỲ

@ 20 June 2010 06:06 AM
Tin Hoa Thịnh Ðốn - Khán giả của đội tuyển Hoa Kỳ tại thủ đô Hoa Thịnh Ðốn đã phải trải qua một nửa hiệp đầu rất buồn bã khi đội tuyển Mỹ bị Slovenia gác trước với tỉ số 2-0 trong trận đấu vào ngày hôm qua. Khán giả tin tưởng rằng đội tuyển Mỹ sẽ vượt qua đội tuyển nhỏ nhất trong giải này, nhưng lại hết sức hồi hộp vì tưởng đã bị loại khỏi giải. Ðội tuyển Mỹ đã bò lên trở lại trong hiệp thứ nhì với hai bàn thắng bởi Landon Donovan và Michael Bradley. Trong lúc phải đối diện với những thách thức của đối thủ, đội Slovenia đã làm lỗi rất lớn về hàng phòng thủ và tạo hy vọng cho khán giả Mỹ.

Bàn thắng của Maurice Edu đã bị trọng tài Koman Coulibaly không công nhận. Ðám đông có mặt tại quán rượu Blackfin đã la ó vui mừng nhưng sau đó buồn thảm khi trọng tài từ chối bàn thắng. Khi trận đấu chấm dứt, đám đông đã cho rằng đội tuyển Mỹ bị cướp mất một chiến thắng. Một người tên German Vivas nói anh cảm thấy như bị lường gạt nhưng kết quả vẫn là kết quả, may là Mỹ chưa thua và còn có hy vọng đi tiếp. Một người khác tên Zach Walker nói ai cũng nghĩ đây sẽ là một trận dễ, nhưng lại là một trận khó và đội tuyển Hoa Kỳ đã thi đấu rất tốt, các cầu thủ có quyền ngửng đầu hãnh diện về trận đấu này.(SBTN)