BÍ MẬT TRONG VỤ ANELKA BỊ ÐUỔI VỀ NƯỚC

@ 22 June 2010 09:45 AM
Tin Johannesburg - Hiềm khích giữa Anelka và Domenech nảy sinh từ 4 năm trước, khi Huấn luyện viên này gạt anh khỏi đội tuyển quốc gia dự World Cup 2006. Ngay cả khi tiền đạo Djibril Cisse bị gãy chân ngay trước thềm giải đấu ở Ðức, Domenech cũng không đoái hoài tới Anelka mà thay vào đó đã trao cơ hội cho Sidney Govou. Gần đây dù được tin tưởng tuyệt đối và xếp đá chính trong các trận giao hữu cũng như hai trận vòng bảng World Cup với Uruguay và Mexico, hiềm khích ấy không mất đi và đã bùng phát trở lại trong giờ giải lao trận gặp Mexico. Sự kiện liên quan tới Anelka khiến nội tình tuyển Pháp thêm phần ảm đạm sau khi đội đã mất quyền tự quyết định số phận ở vòng bảng. Thủ quân Evra tỏ vẻ không tán thành quyết định đuổi Anelka khỏi đội, các cầu thủ khác cũng bênh vực đồng đội và tuyên bố tẩy chay đội tuyển. Cùng với Thierry Henry, Anelka là một trong hai cầu thủ có thâm niêm lâu nhất ở Pháp với 71 lần khoác áo và ghi 14 bàn tính từ lần được triệu tập đầu tiên vào tháng 4 năm 1998 và có tên trong đội hình vô địch Euro 2000.

Sau khi bị đuổi khỏi đội tuyển hôm qua, cầu thủ 31 tuổi đã quyết định kết thúc sự nghiệp quốc tế để tập trung cho Câu lạc bộ Chelsea. Báo chí Pháp hôm nay đề đăng trang đầu về tin này. Trong khi đang có mặt tại Nga, phát biểu với báo chí tại St. Petersburg, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho biết ông đã được báo cáo về vụ việc của đội tuyển Pháp và cho rằng những lời lẽ của Anelka với Raymond Domenech là không thể chấp nhận được. Khi được đề nghị bình luận về phong độ của đội tuyển Pháp tại Nam Phi, ông Sarkozy từ chối và nói ông không đủ tư cách để phán xét, nhưng chỉ muốn nói là trong thể thao không phải lúc nào cũng có thể chiến thắng. Ðây là lần đầu tiên đội tuyển Pháp gặp vấn đề về kỷ luật, kể từ sau sự kiện Eric Cantona sỉ nhục Huấn luyện viên Henri Michel.(SBTN) {nl}{nl}