KHÁN GIẢ ALGERIA TẠI PHÁP BUỒN BÃ VỚI KẾT QUẢ TRẬN ÐẤU VỚI HOA KỲ

@ 25 June 2010 08:12 AM
http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2010/06/23/article-1288885-0A2AB545000005DC-151_468x261.jpg
Tin Paris - Trận đấu cuối cùng của Algeria trong bảng C của giải World Cup ngày hôm qua với đội tuyển Hoa Kỳ đã thu hút sự chú ý của một đám đông người Algeria tại Paris, là nơi có đông người thiểu số thuộc quốc gia Bắc Phi châu này nhất tại Âu châu. Hàng ngàn người đã chờ đợi để được lọt vào sân vận động Charletty ở thủ đô nước Pháp, để theo dõi trận đấu trên màn ảnh lớn nhưng đã thất vọng khi Algeria đã để thua Hoa Kỳ ở phút cuối cùng của trận đấu. Nhiều người mang theo cờ Algeria và cổ võ đội nhà, họ gần như rít lên mỗi khi đội tuyển Mỹ tấn công và đe dọa khung thành của Algeria. Tại khu vực quận Belleville của Pháp là nơi có đông di dân từ Bắc Phi châu, các quán rượu và nhà hàng cũng đông nghẹt người để theo dõi trận đấu. Bàn thắng của Landon Donovan ở phút thứ nhì khi đá bù giờ đã làm cho khán giả người Mỹ nhảy nhổm lên vì vui sướng, nhưng lại là giây phút buồn bã cho những khán giả Algeria tại Pháp.

Một người tên Rahim nói họ rất hãnh diện về đội tuyển quốc gia của họ và chúc mừng đội này vì đã chiến đấu kiên cường. Một người khác tên Abdelak đã bày tỏ sự thất vọng khi nói ai cũng buồn vì đây là một trong những đội tuyển giỏi nhất, ngay cả khi một số hậu vệ và trung phong đã làm lỗi, nhưng nói chung thì đội tuyển của họ đã chơi khá hơn rất nhiều và đã sẵn sàng cho giải cúp vô địch Phi châu kế tiếp. Một người tên Mohamed Cherif tổng kết ý nghĩ của các khán giả khi nói dù thắng hay thua, đội tuyển Algeria vẫn làm cho họ hãnh diện và họ sẽ ủng hộ đội này cho đến cùng. Hoa Kỳ và Anh quốc lọt vào vòng trong, trong khi Algeria và Slovenia sẽ phải lên đường về nước. Slovenia là quốc gia nhỏ nhất trong giải World Cup năm nay với dân số chỉ có 2 triệu người, và bị loại vì Hoa Kỳ thắng và leo lên đứng đầu bảng C với Anh quốc xếp hạng nhì.(SBTN)