KHÁN GIẢ ÐỨC XUỐNG ÐƯỜNG ĂN MỪNG SAU KHI HẠ GHANA

@ 25 June 2010 08:20 AM
http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2010/06/23/article-1289031-0A2BB24F000005DC-746_468x286.jpg
Tin Bá Linh - Hơn 200,000 khán giả đã xuống đường ăn mừng tại Berlin vào tối hôm qua, theo ước lượng của Cảnh sát, sau khi Ðức hạ được đối thủ trong bảng D là Ghana với kết quả 1-0 tại sân Soccer City tại thủ đô Johannesburg. Nhiều người đã theo dõi trận đấu trực tiếp trên màn ảnh lớn, ở khu vực kéo dài hơn một cây số gần cổng Brandenburg ở thủ đô nước này. Khu vực nằm ở vùng Strasse des 17 trên đại lộ Juni đã bị Cảnh sát phong tỏa vì quá đông người, trong lúc khán giả theo dõi đội tuyển Ðức chật vật để tìm cách phá vỡ hàng phòng thủ chặt chẽ của Ghana, trước khi Ozil ghi bàn duy nhất trong trận đấu.

Trận đấu ngày hôm qua cũng chứng kiến cảnh hai anh em ruột, một là Kevin-Prince Boateng thi đấu cho Ghana, và Jerome Boateng thi đấu cho Ðức, hai anh em phải đối đầu nhau lần đầu tiên tại một giải World Cup vì họ có cha là người Ghana nhưng mẹ là người Ðức, và cả hai đã chọn hai quốc gia để cống hiến tài nghệ của mình. Một khán giả nói không khí trận đấu rất sôi nổi, trong khi một người khác bày tỏ sự tin tưởng là Ðức sẽ thắng được Anh quốc trong vòng hai vào chủ nhật tuần sau.(SBTN)

{nl}{nl}