THIẾU MAY MẮN TRÊN CHẤM PHẠT ÐỀN, GHANA CHIA TAY GIẢI WORLD CUP

@ 3 July 2010 05:29 PM
Tin - Sau khi huề 1-1 với Uruguay trong 90 phút chính thức, Ghana có cơ hội làm nên lịch sử khi được hưởng quả penalty ở phút cuối hiệp phụ thứ hai nhưng Asamoah Gyan đã bỏ lỡ. Ðội bóng châu Phi sau đó gục ngã trong loạt luân lưu và nhường quyền vào bán kết cho Uruguay. Cuộc đọ sức tại Soccer City đêm qua giữa Ghana và Uruguay mang lại cho người hâm mộ rất nhiều cảm xúc với những diễn biến sôi nổi. Uruguay nhập cuộc tốt hơn nhưng Ghana mới là đội có bàn mở tỷ số trước với cú sút từ ngoài vòng cấm đẹp mắt của Muntari. Sang hiệp hai, Diego Forlan cân bằng tỷ số 1-1 cho đội bóng Nam Mỹ sau khoảnh khắc tỏa sáng với màn sút phạt hàng rào kỹ thuật. Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, tỷ số vẫn là 1-1 và hai đội phải bước vào hiệp phụ. Ở phút bù giờ của hiệp phụ thứ hai, khi Luis Suarez dùng tay cản phá bóng ngay trên vạch vôi sau cú đội đầu của Adiyiah. Trọng tài ngay lập tức rút thẻ đỏ đuổi Suarez ra khỏi sân và cho Ghana hưởng quả penalty.

Tuy nhiên chuyên gia sút phạt Asamoah Gyan lại sút bóng đập xà ngang bật ra, khiến trận đấu phải phân định bằng loạt đá phạt đền. Uruguay đã tỏ ra bản lĩnh và may mắn hơn trên chấm 11 thước khi chỉ có Pereira sút ra ngoài, trong khi bên phía Ghana, Mensah và Adiyiah đều không thực hiện thành công. Ðội bóng của Huấn luyện viên Oscar Tabarez giành chiến thắng 4-2 ở loạt đá luân lưu và giành quyền vào Bán kết World Cup lần đầu tiên sau 40 năm. Với Ghana, họ đã đứng trước ngưỡng cửa của lịch sử nhưng lại không thể trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên góp mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất ở một vòng chung kết túc cầu thế giới.(SBTN) {nl}{nl}