DUNGA NHẬN HẾT TRÁCH NHIỆM KHI BRAZIL TAN GIẤC MỘNG VÀNG

@ 3 July 2010 05:29 PM
Tin Sao Paulo - Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Brazil khẳng định ông sẽ ra đi vì thất bại ở tứ kết World Cup 2010. Brazil đã chơi rất thuyết phục từ đầu giải và chứng tỏ họ xứng đáng với vị thế ứng viên số một cho ngôi vô địch, tới hết hiệp một trận tứ kết với Hà Lan hôm qua. Ðó là hiệp đấu mà các học trò của Dunga đã khởi đầu rất sáng sủa với bàn mở tỷ số của Robinho ngay phút thứ 10 và lấn lướt hoàn toàn về thế trận bằng những bài tấn công tốc độ, biến hóa và áp đảo. Nhưng sự khởi đầu đó đã biến thành cơn ác mộng ở hiệp hai khi Melo bất cẩn đánh đầu phản lưới nhà, rồi Sneijder ghi bàn quyết định giúp Hoà Lan thắng 2-1 bằng cú đội đầu cận thành ở phút 68.

Sau khi bị Pháp loại năm 2006, đây là lần thứ hai liên tiếp Brazil phải dừng chân ở vòng tứ kết World Cup. Ông Dunga nói ông rất buồn và thấy khó nuốt trôi sự thật này, chẳng ai mong chờ đội thất bại. Nhưng là Huấn luyện viên trưởng tuyển Brazil, ông chịu trách nhiệm cao nhất cho thất bại của đội tại World Cup 2010. Trong buổi họp báo sau trận, nhà cầm quân 46 tuổi này cũng nhắc lại lời nói ông sẽ ra đi ngay sau trận chung kết World Cup 2010, bất kể có giúp Brazil chiếm vô địch lần thứ sáu trong lịch sử hay không. Và sau thất bại trước Hòa Lan hôm qua, Dunga vẫn giữ nguyên quan điểm đó khi nói như tất cả mọi người đều biết, ngay từ đầu ông chỉ ký hợp đồng dẫn dắt Brazil trong 4 năm và ông sẽ chỉ ở đây đến hết thời hạn ấy. Về trận thua Hòa Lan, Dunga cho rằng ông và các học trò chỉ có thể tự trách bản thân vì đã đánh mất lợi thế mà đội có được từ hiệp đầu.(SBTN)

{nl}{nl}