KHÁN GIẢ BRAZIL CŨNG ÐÓN CHÀO ÐỘI TUYỂN THẤT BẠI VỀ NƯỚC

@ 5 July 2010 08:44 PM
Tin Rio de Janeiro - Hàng chục khán giả đã chờ đợi đội tuyển Brazil vào buổi sáng hôm qua chủ nhật, sau khi họ trở về nhà vì bị loại trong vòng tứ kết của giải World Cup. Người lớn và trẻ em nam cũng như nữ tụ tập tại phi trường Rio de Janeiro để chào đón đội tuyển của họ, sau khi để thua 2-1 trước Hòa Lan vào hôm thứ sáu. Nhiều người dù thất vọng nhưng cũng sẵn sàng bỏ qua tất cả. Một em bé 10 tuổi tên Joao Pedro Vargas nói em muốn đến đây để ủng hộ đội tuyển nhà, và là cơ hội rất đặc biệt để được gặp gỡ những thần tượng của mình. Một thanh niên 23 tuổi tên Fabio Bianna nói đây là cơ hội để ủng hộ họ, họ là những thành viên của đội tuyển Brazil và dù thắng hay thua, họ cũng đã đại diện cho quốc gia này và thi đấu hết lòng. Các cầu thủ khi xuất hiện đã được Cảnh sát tháp tùng trong lúc bị bu chung quanh bởi ký giả và khán giả ái mộ.

Anh Gilberto Silva nói anh không biết liệu mình có được dự một giải World Cup khác hay không, nhưng tỏ ra tự tin là một số những cầu thủ trong đội tuyển này sẽ quay trở lại trong vòng 4 năm. Anh nói đây là giải World Cup thứ nhì của anh và rất khó để được tham dự một giải thứ ba, nhưng với những cầu thủ trẻ thì họ đã học được một bài học, và là một kinh nghiệm khó quên. Họ đã thi tài một cách quyết tâm và sẽ trở lại trong giải World Cup kế tiếp. Anh cho rằng những người này xứng đáng với lòng yêu mến của khán giả. Chỉ riêng một người đã bị khán giả la ó giận dữ là anh Felipe Melo, người đã tự đá phản lưới nhà trong trận gặp Hòa Lan. Huấn luyện viên Dunga đã không xuất hiện chung với các cầu thủ khi về đến phi trường.(SBTN) {nl}{nl}