ÐỘI TUYỂN PARAGUAY ÐƯỢC ÐÓN TIẾP NHƯ NHỮNG ANH HÙNG KHI TRỞ VỀ NHÀ

@ 7 July 2010 11:32 AM
Tin Asuncion - Hàng ngàn người Paraguay đã kéo đến phi trường chính tại thủ đô Asuncion vào buổi sáng sớm hôm qua để chào đón các cầu thủ của đội tuyển quốc gia trở về quê hương, dù không thắng được giải vô địch túc cầu thế giới nhưng họ vẫn được coi như những anh hùng. Những khán giả mặc áo đỏ vẫy cờ và mang theo hình ảnh của các thần tượng của mình. Ðội Paraguay bị loại trong vòng tứ kết bởi Tây Ban Nha, nhưng đây là thành quả tốt nhất của họ tại một giải World Cup từ trước đến nay. Ngay cả Tổng thống Fernando Lugo cũng có mặt trong buổi đón tiếp, nhưng những tràng pháo tay lớn nhất là trao cho anh OScar Tacuara Cardozo, tiền vệ đã gỡ điểm lại trong trận đấu với Tây Ban Nha sau khi đá hụt trái đá phạt đáng lý ra đã đưa Paraguay lên dẫn trước. Một người tên Cristina Martinez nói cô đến đây để ủng hộ cho đội tuyển và chúc mừng họ đã thi đấu kiên cường và quyết tâm, nhất là anh Cardozo là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất. Các viên chức chính quyền, nhân vật dân cử và các khuôn mặt trong giới thể thao và nghệ sĩ cũng có mặt trong buổi đón tiếp, nhiều người mang theo bảng vinh danh đội tuyển Albirroja là tên lóng của đội tuyển Paraguay.

Huấn luyện viên Gerardo Martino nói ông không muốn khóc, nhưng xúc động gần bật khóc khi nghe thấy đám đông hô to những khẩu hiệu kêu gọi ông ở lại để cầm quân cho đội này. Sau phần bắn pháo bông, các cầu thủ đã bước lên một sân khấu được dựng ngay tại phi trường cùng với Tổng thống Fernando Lugo. Ông Lugo đã trao cho mỗi cầu thủ một món quà của chính phủ và ca ngợi họ cũng như các viên chức trong đoàn đã đem đến những thành quả không ngờ cho đội tuyển Paraguay.(SBTN) {nl}{nl}