VỤ CỒN DẦU: CÔNG AN ÐÁNH CHẾT GIÁO DÂN, NÓI NẠN NHÂN CHẾT VÌ NHỊN ĂN

@ 7 July 2010 11:46 AM
Tin Ðà Nẵng - Tin thêm về vụ Công an đánh chết giáo dân ở xứ Cồn Dầu, cho biết chi tiết về một giáo dân tên Nguyễn Năm đã chết trong lúc bị Công an Cộng sản Việt Nam bức cung tra tấn, dẫn đến việc không thể ăn uống gì được rồi chết. Sau đó Công an tuyên bố nguyên nhân là do nạn nhân đột qụy mà chết. Tuy nhiên trong giấy tờ của Công an thì ghi rõ nạn nhân chết lúc 1 giờ chiều ngày 3 tháng 7, và không rõ nguyên nhân. Báo chí quốc tế gọi đến hỏi thì Công an trả lời nguyên văn như sau: Gia đình người ta không thưa kiện thì thôi chứ cớ gì mày ở đâu mà chĩa mồm vào. Hôm qua Công an vùng này lại đưa ra thông cáo báo chí, nói ông Năm bị bịnh hoang tưởng và nhịn ăn vài ngày rồi chết. Thanh tra thành phố Ðà Nẵng cũng từ chối trả lời ký giả báo chí, và yêu cầu đưa câu hỏi lên Bí thư hay Chủ tịch để trả lời.

Cho đến nay giáo xứ Cồn Dầu cũng như tòa Giám mục Ðà Nẵng vẫn chưa thấy lên tiếng về việc này, và khi được hỏi thì cũng không cho biết khi nào thì Tòa Giám mục mới có bản lên tiếng chính thức. Người dân ở đây thì rất hoang mang và sợ hãi, vì Công an có mặt khắp nơi và ngăn cấm không cho bất cứ ai được trả lời phỏng vấn của báo chí ngoại quốc. Ai gọi tới thì phải trả lời là không biết rồi cúp máy.(SBTN)

{nl}{nl}