PHẢN ỨNG CỦA KHÁN GIẢ TẠI URUGUAY

@ 8 July 2010 12:08 AM
Tin Montevideo - Ðường phố tại Montevideo đã vắng tanh trong lúc người dân tại thủ đô Uruguay dán mắt vào màn ảnh truyền hình trong nhà và tại các công viên vào ngày hôm qua, để chứng kiến đội tuyển quốc gia của họ thi đấu trong một trận sôi nổi trước Hòa Lan trước khi chào thua với tỉ số 3-2. Nhiều người đã bàng hoàng với kết quả của trận đấu, nhưng vẫn hãnh diện vì đội tuyển của họ đã lọt vào được đến vòng bán kết lần đầu tiên kể từ năm 1970. Cả công viên như phát cuồng ở cuối hiệp đầu khi Diego Forlan ghi bàn gỡ huề cho Uruguay bằng cú sút từ xa. Khán giả sau đó hồi hộp theo dõi cho đến phút thứ 70, khi hai bàn thắng liên tiếp của Hòa Lan đã làm cho cả quốc gia nhỏ bé ở Nam Mỹ này dập tắt mọi hy vọng. Uruguay vẫn kiên cường chống đối và Maximiliano Pereira gỡ lại một điểm ở phút cuối, làm cho Hòa Lan phải rút hết về chống đỡ nhưng bảo vệ được chiến thắng của mình.

Khán giả đã kéo đi diễn hành trên đường phố tại Montevideo để ủng hộ cho đội nhà. Một người tên Adriana Rivas nói họ đã chơi rất xuất sắc, cả nước Uruguay đứng sau lưng họ. Một người khác tên Marcos Martinez nói đội tuyển Uruguay là ở trong tim của mọi người dân, và họ chắc chắn sẽ đoạt hạng 3 trong giải World Cup năm nay. Những người khác cũng hết lời ca tụng đội tuyển nhà, và chờ đợi Uruguay sẽ gặp Tây Ban Nha hoặc Ðức trong trận tranh tài hạng ba vào ngày thứ bảy.(SBTN) {nl}{nl}