ÐỘI TUYỂN GHANA VỀ NƯỚC ÐƯỢC ÐÓN TIẾP NHƯ NHỮNG NGƯỜI HÙNG

@ 8 July 2010 12:09 AM
Tin Accra - Chính quyền Ghana đã trao tặng 20,000 đô-la tiền mặt cho mỗi cầu thủ trong đội tuyển quốc gia, và họ được ca ngợi bởi cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc là ông Kofi Annan khi về lại thủ đô Accra, dù đã bị loại trong vòng bán kết của giải này. Với những hình ảnh trái ngược với hai đội Nigeria và Pháp, đội tuyển Sao Ðen đã được đón tiếp như những anh hùng bởi hàng ngàn khán giả khi đáp xuống phi trường Accra vào tối hôm thứ hai. Sáng hôm qua hàng chục ngàn người đã đổ ra đường để tham dự cuộc diễn hành của các cầu thủ trên đường đến dinh Tổng thống để được vinh danh và khen ngợi. Tổng thống John Atta Mills nói với các cầu thủ rằng dù họ không mang được chiếc cúp vô địch về nước, nhưng họ đã thắng được trái tim và tâm hồn của tất cả người dân tại Phi châu và trên toàn thế giới. Cũng trong buổi ăn trưa này, ông đã loan báo số tiền thưởng cho các cầu thủ, đây là một số tiền rất lớn so với tiền lợi tức trung bình của người dân Ghana là 500 đô-la một năm.

Ông Atta Mills nói họ đã chứng minh rằng với tinh thần đoàn kết và lòng quyết tâm, Ghana có thể xây dựng một đội tuyển xuất sắc để tranh tài với những đội tuyển hàng đầu của thế giới. Túc cầu đã đem mọi người lại gần nhau, và người dân Ghana đều một lòng ủng hộ cho các cầu thủ của đội Sao Ðen trong những ngày qua. Ðội tuyển Ghana đã để thua Uruguay vào giờ chót trong màn đá luân lưu. Ông Annan là một nhà ngoại giao từ Ghana đã từng giữ chức người lãnh đạo tổ chức Liên Hiệp Quốc từ năm 1997 đến năm 2006, và được trao giải Nobel hòa bình vào năm 2001, đã gọi đội tuyển nước này là những vị đại sứ lưu động cho Ghana và cho toàn cõi Phi châu.(SBTN) {nl}{nl}