PHẢN ỨNG CỦA NGƯỜI DÂN HÒA LAN

@ 12 July 2010 11:00 PM
Tin Amsterdam - Ngược lại với những hình ảnh vui mừng, thì công viên Bảo tàng viện tại Amsterdam sáng nay bao phủ một không khí u buồn, sau khi đội tuyển Hòa Lan để thua Tây Ban Nha trong trận đấu vào tối qua. Tinh thần của người dân Hòa Lan đã lên rất cao trong những ngày cuối của giải World Cup, nhưng đã trở về với thực tế khi đội tuyển này để thua trong trận chung kết lần thứ ba. Các chương trình đón mừng đoàn quân chiến thắng đã bị bãi bỏ, chỉ còn một buổi vinh danh các tuyển thủ sẽ diễn ra tại thành phố Amsterdam. Một nhật báo chạy hàng tít lại thua một lần nữa. Một tờ báo khác chạy chữ Cả nước Hòa Lan khóc.

Ðội tuyển Hòa Lan đã thi đấu rất dũng mãnh và tạo hy vọng cho cả quốc gia này trong việc dành được chiếc cúp vô địch, và đây là lần thứ ba họ lọt vào vòng chung kết trong lịch sử 80 năm của giải này. Thế nhưng vào giờ chót họ để thua như đã từng bị loại bởi Tây Ðức vào năm 1974 và Argentina vào năm 1978. Một khán giả nói họ đã theo dõi trận đấu với những sôi nổi nhưng rất thất vọng với kết quả cuối cùng. Một người khác tên Diederik nói rõ ràng đội tuyển Tây Ban Nha chơi hay hơn, nhưng bày tỏ sự bất mãn với trọng tài Howard Webb vì đã rút thẻ vàng đến 8 lần để phạt các cầu thủ Hòa Lan, và đuổi hậu vệ John Heitinga của đội tuyển này ra sân ở hiệp phụ. Một phụ nữ nói cô chấp nhận kết quả trận đấu, nhưng cũng đề nghị đuổi trọng tài này không cho thổi còi nữa.

Amsterdam là thành phố có 750,000 người dân, đã sửa soạn cho hơn 1 triệu người kéo đến để tổ chức diễn hành ăn mừng nếu đội tuyển Hòa Lan chiến thắng và về nước vào ngày mai thứ ba.(SBTN)

{nl}{nl}