PHÁI ÐOÀN CẦU THỦ URUGUAY ÐƯỢC ÐÓN TIẾP NỒNG NHIỆT KHI TRỞ VỀ NƯỚC

@ 15 July 2010 02:40 AM
Tin Montevideo - Tổng thống Uruguay là ông Jose Mujica đã cùng với hàng ngàn khán giả ái mộ đến đón mừng đoàn tuyển thủ quốc gia Uruguay trở về tại thủ đô Montevideo vào ngày hôm qua, sau khi đội tuyển này đã xóa bỏ được những buồn bực và tìm lại được những vinh quang của ngày xưa khi về hạng tư trong giải vô địch túc cầu thế giới World Cup tại Nam Phi. Ông Mujica đã chủ tọa buổi lễ tổ chức trước tòa nhà Quốc Hội của quốc gia này, và trong bài diễn văn ông đã ca ngợi đội tuyển Uruguay đã thi đấu rất dũng mãnh dưới những áp lực, và cám ơn họ đã mang vinh dự về cho quốc gia khi là đội tuyển Nam Mỹ duy nhất lọt được vào vòng bán kết. Ông Majica nói quốc gia này công nhận các cầu thủ không phải chỉ là những người đẹp trai, nhưng là những người đầy lòng can đảm, đã thi đấu trong vinh quang và tạo ra những giấc mơ cho người dân tại Uruguay nói riêng và Nam Mỹ nói chung, ông muốn đại diện cho cả quốc gia Uruguay để cám ơn họ. Uruguay để thua 3-2 trước Ðức trong trận tranh hạng 3, nhưng vẫn là đội tuyển gây ngạc nhiên nhất trong giải đấu, sau khi Tây Ban Nha hạ Hòa Lan để chiếm chức vô địch lần đầu tiên của quốc gia này.

Huấn luyện viên của Uruguay là ông Oscar Tabarez nói đội tuyển này đã cố gắng hết sức trong các cuộc tranh tài, chỉ tiếc là họ không đạt được những kết quả xứng đáng với công sức của họ. Ông nói thành quả không thể nào dựa trên thắng thua, nhưng phải dựa trên những khó khăn mà họ đã vượt qua, với tinh thần đối đầu với những thách thức và vượt qua được nó. Tiền đạo Diego Forlan là người chiếm giải đôi giầy vàng là cầu thủ xuất sắc nhất trong giải, đã cám ơn người dân Uruguay đã ủng hộ họ. Anh nói anh rất hãnh diện đã xuất thân từ một quốc gia giàu về lịch sử như Uruguay. Quốc gia nhỏ bé ở Nam Mỹ với chỉ có 3 triệu người dân, từng vô địch World Cup vào những năm 1930 và 1950, nhưng đã không lọt được vào vòng tứ kết từ năm 1970 cho đến nay.(SBTN) {nl}{nl}