DÂN KHỔ VÌ RÁC NGẬP PHỐ

@ 22 July 2010 07:49 AM
Tin Hà Tĩnh - Hơn một tuần nay, người dân thành phố Hà Tĩnh và các vùng phụ cận phải chịu cảnh sống chung với rác. Hầu hết các điểm đổ rác đều đầy ứ, nhiều bãi rác tự phát thi nhau mọc trên các tuyến phố lớn nhỏ. Cùng với nỗi khổ không có chỗ đổ rác, là mùi hôi thối đủ loại. Một tiểu thương trên đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh cho biết rác chất thành đống trước mặt đã nhiều ngày trôi qua, ngày ngày người dân phải sống trong hôi thối mà không biết kêu ai. Những gia đình ở quanh các đống rác này đều phải suốt ngày đóng cửa. Một người khác thì bất mãn cho biết mấy ngày này rác đã đầy ứ mà công nhân đô thị chỉ biết gom lại thành đống rồi chờ. Những lúc nắng nóng, rác phân hủy, mùi hôi thối bốc ra từ những đống rác khiến dân chúng vô cùng khó chịu.

Một cụ bà nhăn nhó kể trước đây, mỗi buổi sáng bà con còn dậy sớm, ra đường để tập thể dục, buổi trưa hoặc chiều tối, những khi mất điện đều rủ nhau ra hiên nhà hóng mát, tán gẫu, nhưng mấy ngày nay không ai dám sống theo thói quen ấy nữa. Người dân hễ cứ mở cửa là phải bịt mũi, nhà nào cũng đóng cửa im ỉm suốt ngày vì mùi xú uế và ruồi nhặng. Ðiều đáng nói là những ngày rác ứ đọng cũng là thời điểm thành phố phải hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt, do vậy những đống rác càng được dịp bốc mùi hôi thối khiến cho bà con vô cùng khó chịu. Trong những ngày tới, nếu tình trạng rác thải ứ đọng không được giải quyết thì người dân sẽ phải đối phó với các loại dịch bệnh phát sinh, nhất là khi mưa bão đổ xuống, số rác thải này sẽ theo nước chảy lênh láng khắp nơi khiến cho môi trường càng ô nhiễm.(SBTN) {nl}{nl}