Ðoàn Giáo phận Bắc Ninh về Châu Sơn thăm Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt

@ 19 August 2010 08:34 AM
{nl}

Tận mắt được thăm viếng Ðức Cha Giuse sau những ngày vắng bóng, căng thẳng và có nhiều biến chuyển trong Giáo hội, mọi người thấy vững tâm, thấy rõ sự hiện diện của Chúa Thánh Thần qua các biến cố vừa qua để tiếp tục tiến bước đưa Giáo hội lên một tầm cao mới đúng với tiêu chí của Giáo hội VN Năm Thánh 2010: “Mầu nhiệm -- Hiệp thông -- Sứ vụ”.

Ðược tin Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt -- nguyên Tổng Giám mục Hà Nội, đã về Việt Nam ngày 6/8/2010. Toàn thể giáo dân nói chung, giáo phận Bắc Ninh nói riêng trào lên nỗi vui mừng khôn tả. Những ngày qua, giáo dân Bắc Ninh cùng hiệp thông với giáo dân khắp nơi đã dâng lời cầu nguyện cho sức khỏe của Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt được hồn an, xác mạnh.

Ngày 16/8/2010, Ðoàn đại biểu Giáo phận Bắc Ninh do Ðức Giám mục Cosma Hoàng Văn Ðạt dẫn đầu cùng với các linh mục, các sơ đã đến Ðan viện Xito Châu Sơn, Nho Quan, Ninh Bình để chào mừng và vấn an ngài.

http://www.nuvuongcongly.net/wp-content/uploads/2010/08/DoanBacNinhthamDTGiuse.jpg


09 giờ sáng ngày Ðức cha Cosma và các linh mục Giáo phận Bắc Ninh đã khởi hành từ TGM Bắc Ninh đi Ninh Bình.

11g20 đến cửa nhà khách của tu viện Châu Sơn đã thấy Ðức cha Giuse ra cửa nhà khách. Mọi người xuống xe, Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt thân thiện bắt tay từng người và mời vào phòng khách. Trong niềm vui gặp lại, mọi ngời bùi ngùi ôn lại những ngày đã qua, những dao động thử thách, những tháng ngày gay cấn.

Trong câu chuyện, ai nấy vui mừng thấy rõ Chúa Thánh Thần đã hoạt động và dẫn dắt GH VIỆT NAM, đặc biệt Tổng Giáo phận Hà Nội và các giáo dân miền bắc VIỆT NAM. Trong thời điểm khắc nghiệt đó, Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt là cột trụ Ðức tin của giáo đoàn miền Bắc. Mọi người, từ giáo dân đến hàng linh mục, Giám mục… đều hết sức tin tưởng và ngài đã chấp nhận dấn thân cho Sự thật, Công Lý và Hòa Bình. Ngài đã và đang được mọi thành phần dân Chúa quý mến và tin yêu.

12g Tu viện đã chuẩn bị bữa trưa. Cha bề trên đã ân cần mời Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt Giuse, Ðức Cha  Bắc Ninh, các Cha, Sr Lan Chi, và có cả người thân của Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt cũng từ xa đến thăm dùng bữa với tu viện.

Sau bữa cơm thân mật, các Cha xin Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt hiện diện như Maisen trên núi giơ tay cầu nguyện để dân Chúa bền vững trong niềm tin vào Gíao Hội có Chúa Thánh Thần hướng dẫn và bảo vệ.

13g mọi người xin được chụp ảnh chung với Ðức cha Giuse và đoàn Giáo phận Bắc Ninh ra về trong sự chia ly mến nhớ.

Nhìn thấy Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt Giuse được an mạnh. Ðoàn dân Chúa như được luồng sinh lực mới để sống đức tin trong năm Thánh VN.

Tận mắt được thăm viếng Ðức Cha Giuse sau những ngày vắng bóng, căng thẳng và có nhiều biến chuyển trong Giáo hội, mọi người thấy vững tâm, thấy rõ sự hiện diện của Chúa Thánh Thần qua các biến cố vừa qua để tiếp tục tiến bước đưa Giáo hội lên một tầm cao mới đúng với tiêu chí của Giáo hội VN Năm Thánh 2010: “Mầu nhiệm -- Hiệp thông -- Sứ vụ”.

Kính chúc Ðức cha Giuse luôn bình an và được Chúa quan phòng, nâng đỡ trong sứ mệnh mới của mình.

16/8/2010

Joshuyta