NHIỀU GIÁO DÂN CỒN DẦU CHẠY TRỐN SANG THÁI LAN

@ 25 August 2010 08:14 AM
Tin Bangkok - Một nhóm khoảng 40 giáo dân giáo xứ Cồn Dầu, Ðà Nẵng vừa trốn sang thủ đô Bangkok, Thái Lan để lánh nạn sau vụ công an tra tấn, đánh chết người ở giáo xứ này. Nhóm người trên gồm cả già trẻ, lớn bé, nam nữ hiện đang ở thuê trong các phòng thuê rải rác khắp nơi trong thủ đô Bangkok. Cao tuổi nhất trong nhóm là cụ già 70 tuổi, nhỏ nhất là 5 tuổi. Hiện nhóm các giáo dân Cồn Dầu này đang xin Cao ủy tỵ nạn Liên Hiệp Quốc giúp đỡ để xin quy chế tỵ nạn tại Thái Lan. Tuy nhiên những người này không dám xuất đầu lộ diện vì sợ bị cảnh sát Thái trục xuất về Việt Nam. Công an đã đánh chết một thanh niên tại giáo xứ Cồn Dầu, là nơi đang diễn ra tranh chấp đất đai tại một nghĩa trang trong khu vực người dân đã từng chôn cất thân nhân của họ từ hàng trăm năm qua.

Nay cán bộ Cộng sản muốn chiếm khu vực này để khai thác nên cấm dân chúng không được đem người chết đến chôn chất. Khi một cụ bà tại xứ này qua đời, gia đình quyết tâm đem cụ bà đến chôn cất cạnh cụ ông trong nghĩa trang, nên nhà cầm quyền đã đưa Công an đến đàn áp. Sau khi vụ việc tạm lắng, Công an bắt đầu tổ chức việc bắt giữ nhiều người lén lút vào ban đêm, gây kinh hoàng cho dân chúng nên nhiều người đã phải chạy trốn sang Thái Lan để tỵ nạn. Vào tuần trước một số các Dân biểu Hoa Kỳ đã tổ chức điều trần về giáo xứ Cồn Dầu tại Quốc Hội, và lên án nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng như đòi hỏi bộ Ngoại giao phải đặt Việt Nam trở lại vào danh sách CPC là danh sách những nước vi phạm tự do tôn giáo.(SBTN)

{nl}{nl}