PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: NGUỒN NƯỚC Ô NHIỄM XÂM LẤN TỪNG GIA ÐÌNH Ở VIỆT NAM

@ 14 September 2010 01:57 AM
Hôm nay trong phóng sự đặc biệt từ Việt Nam, thông tín viên SB-TN từ trong nước gởi ra bản tin sau đây (video insert)…

Chấp nhận một công cuộc phát triển kinh tế vội vàng và bất chấp hậu quả, nhà nước Cộng sản Việt Nam đang phải đối phó với tình trạng hàng loạt các công ty xả nước thải độc hại khắp nơi, khiến mọi nguồn nuớc sinh hoạt của người dân lâm nguy. Thời gian gần đây, người dân các khu vực Quận 11, Thủ Ðức, Bình Tân, Gò Vấp thuộc Saigon cho biết tình trạng nguồn nước sinh hoạt đục ngầu tái diễn đã ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của họ. Tình trạng nước đục không phải xảy ra một vài thời điểm mà kéo dài hàng tuần, thậm chí hàng tháng. Nguồn nước đục, thậm chí đục như màu nước trà hoặc cafe loãng đang là nỗi lo cho mọi gia đình. Dù đó là nguồn nước của Nhà nước cung cấp cũng bị tình trạng như vậy. Không ai biết là nguồn nước đục này độc hại tới đâu, vì các nguồn điều tra đang bị cố tình giấu nhẹm các kết quả cuối cùng, hằm tránh sự hoảng loạn của dân chúng.

Do tình trạng nước đục thất thường, nhiều người dân ở đây kể rằng cực kỳ khổ sở mới hứng được nước sạch. Các công ty cấp nước cũng lo ngại tình trạng nước đục này, dù đây không phải là lần đầu tiên. Tổng công ty Cấp nước Saigon tức Sawaco đã từng cho súc xả hàng ngàn mét khối nước nhưng vẫn không hiệu quả. công ty này đã phải mời các tổ chức khoa học như Viện nguyên tử Ðà Lạt, Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật, nhưng kết quả cuối cùng vẫn chưa thỏa đáng. Tuy vậy rất nhiều nhận định nói rằng vì tình trạng có quá nhiều công ty sản xuất được Nhà nước hậu thuẫn đã xả nước thải vô tội vạ vào sông, suối và các mạch nước ngầm, gây nên tình trạng ô nhiễm tràn lan. Nước thì đục đáng lo ngại, dân chúng không dám sử dụng, đặc biệt là các gia đình có trẻ em. Nhưng giá tiền nước thì vẫn tiếp tục tăng vọt từ đầu năm đến nay. Mặc dù có cam kết của công ty cấp nước cho rằng mọi thứ sẽ được giải quyết dễ dàng, nhưng ngược lại mỗi ngày nước đục cứ lan rộng hơn và nặng nề hơn.

Tại Quận 11, tiếp xúc với thông tín viên SBTN, người dân nói rằng họ rất mệt mỏi về tình trạng này. Chị Lê Thị Hiệp nhà trên đường Ông Ích Khiêm, cho biết cứ mở vòi là màu nước vàng như nước trà chảy ra, lại có mùi hôi như mùi sình rất khó chịu. Chị phải xả rất lâu mới dám sử dụng, riêng nước uống phải lọc mấy lần rồi đun sôi mới dám uống. Nếu ở một quốc gia dân chủ, người dân đang bị thiệt hại sẽ được đền bù hoặc nhận được một phản hồi có trách nhiệm nào đó từ Nhà nước, nhưng ở Việt Nam điều lớn nhất mà các quan chức có trách nhiệm có thể làm được là kiểm điểm với tổ chức Ðảng. Một nguồn tin khác cho biết các chuyên gia người Pháp về môi trường tại Việt Nam cũng có các cảnh báo với chính phủ rằng nạn nước đục này chỉ có thể giảm thiểu chứ không thể nào chấm dứt được. Một phần do nguồn nước, một phần do hệ thống ống cấp nước quá cũ kỹ trong nước.(SBTN)

{nl}{nl}