MỘT ÐẢNG VIÊN CỘNG SẢN VIỆT NAM DỰ TÍNH ÐỐT THẺ ÐẢNG

@ 14 September 2010 02:15 AM
Tin Hà Nội - Cách nay 6 tháng, Tiến sĩ Ðỗ Xuân Thọ đã từng khiến dư luận xôn xao khi ông đề nghị loại bỏ Chủ nghĩa Mác-Lênin ra khỏi nền tảng tư tưởng của Ðảng và thay vào đó là Chủ nghĩa Dân tộc. Mới đây, Tiến sĩ Ðỗ Xuân Thọ loan báo sẽ đốt thẻ Ðảng nếu sau Ðại hội lần thứ 11, Ðảng vẫn không từ bỏ Chủ nghĩa Mác-Lênin. Một trí thức từng là cựu chiến binh, có 30 năm tuổi Ðảng, thành viên của một gia đình từng là nơi nuôi dưỡng và che giấu các lãnh tụ của Ðảng Cộng sản Việt Nam trước năm 1945 đã làm mọi người chú ý. Ông Thọ tuyên bố đốt thẻ Ðảng chỉ sau khi trong Ðại hội lần thứ 11 này, Ðảng Cộng sản Việt Nam vẫn lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng. Ông sẽ đốt thẻ nếu như sau Ðại hội, Ðảng không vứt bỏ Chủ nghĩa Mác-Lênin và thay vào đó là Chủ nghĩa Dân tộc. Ông nhấn mạnh nếu không có điều kiện đốt thẻ Ðảng trước hàng ngàn sinh viên thì tôi có thể chụp ảnh, quay phim cảnh ông đốt thẻ và tôi sẽ viết cho những sinh viên Việt Nam, những thanh niên Việt Nam, cho dù ông biết trước là Công an sẽ bắt và đưa ông vào bệnh viện tâm thần và cho rằng ông là một người khùng.

Ông nói chúng đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả những kế hoạch đó qua một người bạn của ông ở Bộ Công an. Trước đó vào tháng 3 vừa qua, trong thư ngỏ gửi Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, ông đề nghị loại bỏ Chủ nghĩa Mác-Lênin ra khỏi nền tảng tư tưởng của Ðảng vì tin rằng cần phải có một Ðảng cực mạnh và đó là Ðảng Cộng sản để lãnh đạo dân tộc này như là thời đầu tiên của Nam Hàn hay của Singapore. Thế nhưng cái Ðảng cực mạnh đó phải là Ðảng có Bộ Chính trị cực giỏi, cực kỳ có đức, nghĩ đến đất nước này, nghĩ đến dân tộc này. Lúc đầu ông còn rất tin tưởng, thế nhưng sau này ông thấy rằng họ không đủ bản lĩnh để kiên cường với một lũ tham nhũng. Ông cho biết gia đình ông từ trước tới nay là những người cực kỳ yêu nước và giải phóng cho dân tộc này, chứ không hề có chút nào gọi là Mác-Lênin trong tư tưởng cả, kể từ khi thân phụ ông được kết nạp Ðảng năm 1939. Nhưng trước khi ông chết thì ông đã dặn dò các con là không được đi theo đường lối Mác-Lenin của đảng Cộng sản, vì gia đình này là một gia đình quyết tử cho đất nước này độc lập và tự do.(SBTN)

{nl}{nl}