CỰU ÐẠI TÁ PHẠM VĂN LIỄU, ÐỒNG SÁNG LẬP MẶT TRẬN THỐNG NHẤT QUỐC GIA VIỆT NAM HẢI NGOẠI ÐÃ QUA ÐỜI

@ 29 October 2010 07:55 PM
{nl}
Tin San Francisco - Tin từ thân nhân cho biết cựu Ðại tá Phạm Văn Liễu, một nhân vật nổi tiếng trong Ðại Việt Quốc Dân Ðảng, tốt nghiệp khóa 5 Ðà Lạt và từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cùng là đồng sáng lập Mặt trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng ViệtNam, đã qua đời vào ngày 20 tháng 10 vừa qua tại một viện dưỡng lão ở San Francisco, hưởng thọ 83 tuổi. Ông Phạm Văn Liễu sinh năm 1927 tại Nam Ðịnh, lớn lên tại Hà Nội. Tiểu sử của ông là một chuỗi dài những ngày tranh đấu, ông tham gia phong trào cứu đói miền Bắc, rồi gia nhập Ðại Việt Quốc Dân Ðảng từ năm 1946. Ông theo học lớp huấn luyện tại trường lục quân tại Yên Bái, và sau đó lưu vong sang Vân Nam một thời gian. Sau khi về nước, ông nhập ngũ khoá 5 trường Võ Bị Liên Quân Ðà Lạt. Tốt nghiệp, ông được cử đi phục vụ tại đơn vị giang thuyền ở Nam Ðịnh. Từ đó vị sĩ quan trẻ nhờ vào tài năng và lòng gan dạ đã được đề cử nhiều chức vụ kể cả cức Tư lệnh Biệt kích Hải quân từ năm 1954, Tư lệnh thành lập Thủy Quân Lục Chiến, Trung đoàn trưởng Trung Ðoàn 32 Sư đoàn 21 Bộ binh thành lập ở Tây Ninh, Tham Mưu Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung. Trong cuộc cách mạng năm 1960 ông đã tham dự cuộc đảo chánh chống ông Ngô Ðình Diệm nhưng thất bại và lưu vong qua Nam Vang.

Tháng 11 năm 1963 sau khi ông Diệm bị lật đổ, ông mới quay trở về Việt Nam và tiếp tục phục vụ trong quân ngũ, sau này được thăng cấp lên Trung tá và là Tham Mưu Trưởng Sư đoàn 7 Bộ binh tại Mỹ Tho, trước khi về làm Tổng Giám Ðốc Cảnh Sát và Công An. Ông không tuân phục hai vị tướng lúc đó là Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ nên bị đưa ra ngoại quốc một thời gian, sau khi về lại và làm Chỉ huy trưởng trường Hạ Sĩ Quan Ðồng Ðế Nha Trang, đến năm 1967 ông bị cách chức và đưa vào giam tại Saigon vì ủng hộ liên danh đối lập với tướng Thiệu. Ông sau đó được trả tự do và làm sĩ quan phụ tá Tư lệnh quân đoàn 3 dưới quyền của Trung tướng Lê Nguyên Khang nhưng cũng chỉ một thời gian ngắn và bị bỏ rơi không cho giữ một chức vụ nào.

Sau ngày 30 tháng 4 ông sang tỵ nạn tại Hoa Kỳ, cùng với Ðề đốc Hoàng Cơ Minh thành lập Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam. Khi tổ chức này tan vỡ, ông đã lên tiếng vận động với những người quen để tiếp tục tranh đấu lật đổ chế độ Cộng sản tại Việt Nam. Năm 1996 ông bị trụy tim trong một chuyến thăm Pháp. Trở lại Mỹ, ông sống tại Dallas, Austin, rồi Trung Tâm Dưỡng Lão ở San Francisco cho đến ngày ông qua đời. SB-TN xin mượn nơi này để phân ưu cùng tang quyến, và thông báo tin buồn đến bằng hữu và những người từng một thời cộng tác với cựu Ðại tá Phạm Văn Liễu.(SBTN)