MƯA SUỐT 6 TIẾNG, THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG NGẬP SÂU

@ 31 October 2010 02:32 PM
Tin Sóc Trăng - Chưa bao giờ người dân Sóc Trăng chứng kiến mưa lớn kéo dài gần 6 giờ. Trời chiều sập tối nhanh, đường thành sông, nhà ngập sâu, giao thông hỗn loạn. Cơn mưa liên tục từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối gây ngập nặng nhất từ trước tới nay tại thành phố Sóc Trăng. Hầu hết các tuyến đường đều chìm trong biển nước. 17h chiều, trời đã tối đen như mực, xe chết máy hàng loạt khiến giao thông hỗn loạn. Ðường Lê Hồng Phong, Thủ Khoa Huân, Nguyễn Văn Thêm, Nguyễn Huệ có nơi nước ngập sâu gần 1 thước.

Nhiều người bị té xe do sụp phải hố nước, ổ gà xuất hiện quanh công trình sửa chữa hệ thống thoát nước thành phố Sóc Trăng. Ông Trần Văn Long nhà ở phường 3 cho rằng từ trước đến nay chưa thấy trận mưa nào lớn và kéo dài như trận mưa chiều qua. Nước ngập tràn cả vào nhà dân, làm hư hại nhiều tài sản. Trên 200 nhà dân ở đường Nguyễn Huệ, Phan Bội Châu bị ngập nước, đồ đạc trong nhà trôi ra đường.(SBTN)

{nl}{nl}