NHÀ VĂN, KÝ GIẢ, NGƯỜI LÍNH CAO XUÂN HUY QUA ÐỜI

@ 14 November 2010 07:12 PM
Tin Westminster - Chỉ một tuần sau khi đài truyền hình SB-TN tổ chức đêm vinh danh nhà văn, người lính, ký giả Cao Xuân Huy, ông đã đột ngột qua đời vào chiều ngày hôm qua, chấm dứt cuộc chiến cuối cùng của ông với kẻ thù là căn bệnh ung thư gan. Tác giả Tháng 3 Gãy Súng không còn nữa. Nhiều người đã nói về Cao Xuân Huy với những trân trọng nhất. Ông viết rất ít, chỉ vỏn vẹn 3 tác phẩm trong suốt 25 năm dài, nhưng những đồng nghiệp và những người đi trước đã hết lời ca tụng ông. Những truyện ngắn của Cao Xuân Huy khi gom lại cũng tương tự trong tầm vóc nhỏ hơn, viết về người lính thời chiến tranh Việt Nam. Tao loạn, và dù xã hội cũ không hoàn chỉnh nhưng vẫn là một thuở vàng son, trong đó những người lính Cộng Hòa dù thua dù mộng không thành cũng từng làm bạt vía kẻ thù.

Cao Xuân Huy chỉ viết chuyện người lính. Nhưng người lính của Cao Xuân Huy mang thân phận con người bình thường chứ không anh hùng không sắt thép, không hy sinh đẫm máu hay cao cả bạo tàn. Những người lính ấy cũng biết buồn biết sợ biết tủi nhục. Ngoài việc viết văn, ông còn là một ký giả từng cộng tác với nhiều tờ báo Việt ngữ tại miền Nam California, ông cũng là một cựu sĩ quan thuộc Tiểu đoàn 4 Kình Ngư Thủy Quân Lục Chiến, sau một thời gian vật lộn với căn bệnh Ung thu Gan, ông đã vĩnh viễn ra đi vào chiều ngày hôm qua. SB-TN loan báo tin buồn này đến cùng tất cả văn hữu, thân hữu và những độc giả yêu mến Cao Xuân Huy. Tin thêm về tang lễ sẽ được loan báo trong những ngày tới.(SBTN)